Thứ Ba, 9 tháng 10, 2007

Qua bến nước xưa...

BẾN

Vẫn biết rồi sóng nước mãi trôi đi
Sông ở lại ngẩn ngơ đôi bờ bãi
Níu chặt dấu những tháng ngày xa ngái
Cứ lở bồi mê mải bến lòng ơi

Bông gạo bốc bay, sáo cũng xa rồi
Trời rực biếc say mắt người qua bến
Ta vẫn đến mỗi khi lòng chợt hẹn
Mải miết tin người vẫn đó nhoẻn cười

Ta năm nào, ta những tuổi mấy mươi
Người năm cũ và người muôn năm mới
Sông giữ bến, giữ giùm ta tiếng gọi
Giữ giùm ta dấu chân đợi dấu chân...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét