Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007

Đã bao lần tôi thấy bạn đâu đây...

SẺ CHIA

@ Miu Miu và những người quanh tôi

Giống như ta trong một cặp sinh đôi
Hình và bóng, bóng và hình quấn quít
Nỗi buồn niềm vui bện hơi nhau khăng khít
Thoắt mênh mông, lại thoắt hẹp hòi

Bạn và tôi mỗi đứa một góc trời
Một ngày đẹp hoà vào nhau lạ thế
Chợt hạnh phúc và diệu kỳ quá nhỉ
Đứa tuôn hồn ra, đứa nhặt lấy ngậm ngùi

Mẫu số chung thiêm thiếp ngủ bên trời
Sớm nay rực sáng lên những trang đời khép mở
Tự nhiên nhé, cứ tự nhiên than thở
Xấu, đẹp, muộn phiền, hạnh phúc, âu lo

Nào, tôi ở đây, bạn đừng nhé đắn đo
Một phút nhớ, một phút đau, một phút buồn khắc khoải
Một phút vô tâm, một phút đời vụng dại
Tôi cũng như mình ... có khác gì nhau

Bạn cứ tràn vào, tôi chả xấu hơn đâu
Cũng máu đỏ Đất, Trời trao từ Mẹ
Nào mạnh mẽ và nào khe khẽ
Gánh buồn chẳng nặng hơn, chỉ ấm áp rạng ngời

Tha thiết mến thương những giọt cuộc đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét