Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

Một ngôi sao vừa mới... lộ sáng trên bầu trời...

CHIỀU PHÍA TKO

(Xem thêm bàiBÂNG QUƠtrên blog TKO

http://blog.360.yahoo.com/blog-pK0kcq0lcKknUdbVV4oTHO6vWg--?cq=1&p=1950#comments)

1.

Chiều bâng quơ
Gió bất ngờ
Lật tung xác lá
Chợt quen
Chợt lạ

Nhớ
Bâng quơ...
Xếp lá
Thành thơ

Gửi
Người trong mơ...

2.

Em à
Cái vụ chân đê
Cỏ mềm phủ thế
Chỉ về quê ta

Hoàng hôn uốn sắc hoa cà
Nghe hơi Nguyễn Bính la đà năm nao

Rộn ràng chim sáo lao xao
Áo dài qua ngõ óng màu yến oanh

Bâng quơ... gió níu tóc mềm
Hoa son bên ngõ êm đềm gom hương

Đọc thơ em thấy khiêm nhường
Mà sao cứ lượn ven đường bắt sâu

Câu nào mà chả là câu
Thơ nào mà chả tím màu áo em

Em ơi... lòng thả mềm xem
Chia vui cùng bạn càng thêm ân tình...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét