Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2007

Già trồng na để muôn đời xanh tươi...

SUỐI THÁNH HIỀN

@ Ông Cháu

Hạt đen nhưng nhức

Cây na xưa Cụ trồng

Ông một đời lặn lội

Ngã về cội bao dung

Sớm nay

Cháu ngả tay hồng

Đón về hạt mới

Trồng na nhé Cháu yêu!

Ông Cháu ta đặt hạt mầm bé nhỏ

Gửi vào lòng đất Mẹ

Nào

Ta nhặt cỏ

Đất mềm mại bao dung

Tình thương Cháu rộng khôn cùng

Cỏ dại nào men tới được

Chữ Thánh hiền ao ước

Cháu thảnh thơi đón vào hồn

Mỗi nét hoa một nghĩa đời

Cháu ơi!

Nắng sớm rồi kìa Cháu

Môi xinh uốn nào

Nờ...a... Na.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét