Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình...

NGÀY BÌNH YÊN

Ngày bình yên
Con dụi lòng vào áo Mẹ
Nghe trái tim nức nở
Hờn dỗi nỗi làm người

Hờn dỗi xót lòng Mẹ ở xa xôi
Bóng nắng đứng... bóng nắng nghiêng
Con chả gần gụi kịp

Lưng chim sẻ cong
Con dụi mình vào ngực mẹ
Bòn hơi ấm
Bòn hương sữa ngát thơm cơm tẻ
Nghe lòng cha khoai sắn sẻ chia

Mai con lại đi rồi
Lại lặn ngụp đua chen giành kế sống
Đầu lỡ lạnh vẫn nghe tim ấm nóng
Sữa của Mẹ trao
Máu của Mẹ trao

Con dụi lòng vào áo Mẹ
Khát khao
Ngày bình yên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét