Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007

Giờ còn mong chi người hát theo đàn...

RU TÌNH

...

Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu

(Xuân Quỳnh)


Hợp rồi tan...
Ôi! Ước vọng dài lâu!
Thời gian lũ lượt qua trên tóc người mỏng mảnh
Dấu đã đóng vào trái tim cô lẻ
Cố hết mình... đẩy bật được ra đâu

Tự thầm thì, đành cố ém trong nhau
Gạn giữ lại những điều không thể mất
Ngày hạnh phúc thôi rạng ngời trên mắt
Vẫn le lói thân thương trong mỗi nụ hoa cười

Cám ơn người ... cố nhân dấu yêu ơi!
Đã ủ ấm ta một đoạn đời dâu bể
Đã thương mến và chân thành vô kể

Đã thắp trong ta tâm hồn nhân thế
Đã chẳng bao giờ rời khỏi trái tim ta...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét