Thứ Năm, 4 tháng 10, 2007

Ngày Tháng Mười chưa cười đã tối...

NGÀY HEO MAY

Trời mùa đông ngày ngắn tình dài…

Thơ ĐINH LÊ VŨ



Ngày mùa đông ngắn quá
Vừa tỉnh lại chợp mơ
Tháng Mười vừa qua ngõ
Heo may đã thẫn thờ

Ngày mùa đông se sắt
Gió thốc hẹp bờ vai
Tơ lòng rung ngày dại
Réo rắt suốt đêm dài

Qua bờ sông ngày ấy
Heo may lùa sau lưng
Tóc mềm chợt rối tung
Gọi tay Người ấm lại

Đêm tháng Mười chậm rãi
Dịu dàng gọi nắng lên
Ôi tháng ngày không tên
Đến bao giờ có tuổi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét