Thứ Năm, 11 tháng 10, 2007

Ta lỡ quên một cánh hoa màu nắng...

HOÀI VỌNG TUỔI HOA

Năm tháng qua rồi, ta cũng đã xa xôi

Những cười khóc trong veo thời hoa niên yêu dấu

Gió phong trần không che mờnơi ấy

Đáy trái tim mình ấm nắng phượng hồng tươi

Mơn mởn ơi... Lưu bút ... những nét ngời

Gửi cánh gió tới bạn bè thương mến

Năm tháng thơ ngây... năm tháng chưa kịp hẹn

Thuở vội vàng tung cánh những mê say

Ước bạn về đây tay trong tay

Ước muối trắng nhường tiêu đen màu tóc

Ước cắp sách bước vào thời trung học

Ước hồn mình áo trắng ngự trị thôi

Bạn bè ơi năm thánglỡ xa rồi

Ta mới hiểu ra nẻo đường số phận

Và kiếp sống chẳng kịp mà ân hận

Những vội vàng, lận đận nối long đong

Nghe tháng năm ve réo rắt trong lòng

Bốn mùa nắng, bốn mùa hoa phượng thắm

Nước mắt đỏrửa cuộc đời bụi bặm

Lại đắm mình trong cõi bạn bè ta

Lại tủm tỉm rồi... áo dài trắng nở hoa

Lại âu yếm ... lại vài pha nghịch lỡ

Lại thương nhớ... thư lén cài sau vở

Lại thoáng như hình một khắc nắng vừa rơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét