Thứ Năm, 4 tháng 10, 2007

Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng...

NGÓ Ý GỌI TƠ LÒNG

@ Một đôi mắt đẹp

Người xa lạ?
Mình dửng dưng?
Mà sao hồn lại lưng chừng thế kia
Nào đâu phải cuộc chia lìa
Mà sao lệ buốt đầm đìa không trung

Nhớ ngày yêu dấu vô cùng
Lẽ nào không tự hỏi lòng vì sao
Đã từng mận sánh vai đào
Đã từng dâu bể nguyện trao ân tình

Đời vạn nẻo ... khó đinh ninh
Quyết lòng phăng đứt tơ tình được đâu
Cung vui kế lại cung sầu
Ghìm lòng giữ chút sắc màu nhân văn

Bao giờ hồn hết băn khoăn
Thì cùng dự đám cưới Trăng với Trời...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét