Thứ Hai, 22 tháng 9, 2008

Xe chỉ, ấy mấy kim... luồn kim...

CHUYỆN VÁ MAY

Khâu đời ta vào với đời mình
Đường chỉ mải mê mũi thưa, mũi nhặt
Lúc lẩn trốn vào sau, lúc trần ra trước mặt
Những thương yêu phút lở lại phút bồi

Vá lành rồi mọi sứt sát nổi trôi
Tim lại đập nhịp yêu người tha thiết
Môi hé nụ tình sau tái tê cùng kiệt
Sợi chỉ hồng, sợi chỉ gụ lòng tôi

Nở dưới tay ngoan một đoá hoa đời
Em dịu dàng cài mưa kết nắng
Se sợi tơ trời ngọc ngà bình lặng
Khâu đời ta dìu dặt với đời mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét