Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

Chiềng làng chiềng chạ....

TRẠNG QUỲNH CHỮA BỆNH TIN ĐỒN

Chuyện xưa có cậu Trạng Quỳnh
Xây lầu chữa bệnh hoang tin giữa hồ
Cầu bắc thật chắc còn lo
Mấy ngàn người lấn chen vô sập lầu
Mải mê đồn thổi tận đâu
Chim cò ong bướm nhâu nhâu kéo về
Mất ăn, mất ngủ tỉnh mê
Ỉu xìu nhận phát chửi thề, thuốc tiên
"Mả bố đứa nào luyên thuyên
Kể lại lầu vắng có điền chữ ni"

Được ba bữa dạ khắc ghi
Rồi quên biến mất, lại si... tin đồn
.

.

Tin đồn như khói độc
Tung mịt mù không gian
Tin đồn như cái dằm
Xước da mà nhói thịt

Tin đồn - Thơ Lê Cảnh Nhạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét