Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008

Biển... biển ơi, nơi xa vời...

BIỂN ƠI ĐÔNG SẮP VỀ CHƯA NHỈ

@ Mùa Đông củaNgỗng Siêu quậy

Ta chưa từng tới biển mùa đông.
Vẫn ao ước một lần về cho biết
Chắc khi đấy biển trầm da diết
Sóng tận cùng khát vọng mênh mông.

Mơ một ngày biển hiền đến xao lòng
Đợi ta tới rủ rỉ lời thầm lắng
Biển tri kỷ, không ồn ào sắc nắng
Bởi hiểu ta ưa cơn gió bình yên

Mây trời biếc hay là chiều rất tím?
Cát dịu dàng ngấn nước? Cát xốn xang?
Ta cứ ước mơ trái khoáy với hạ vàng
Tin ngày ấy nước mặn mòi và ấm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét