Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Ta là ai, là ai, mà yêu quá đời này...

CHÂN THỰC

@ Kin Kin

Có đôi khi em khao khát tập thiền
Ấy là khi em ưu phiền và tìm cứu cánh
Đôi khi nữa em mơ về miền thanh sạch
Là khi em sống thực như người
Nước mắt rơi lại nhớ nụ cười
Bởi tim đưa đón máu đi về dòng nâu dòng đỏ
Trời sinh em bé nhỏ
Trời sinh khát khao to đùng
Nham thạch chảy trong lòng
Ùa ra cháy bỏng
Chỉ trăn trở để ngăn sức nóng
Đừng thiêu cháy cuộc đời sớm quá mà thôi
Đừng thiêu cháy cuộc đời khi tim em còn đập
Dồn dập
Dồn dập
Vui buồn
Ngọt đắng
Ấy là em
Ấy là em đang rộn bước giữa kiếp người.
Em ơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét