PASSWORD
Nói chung với một người trí nhớ hạn chế như Chuồn thì việc nhớ bất kỳ thông tin gì dây dưa tới số má hay chìa khoá nọ kia là cực kỳ khó khăn. Bẩm sinh một phần, tuổi tác một phần góp nhau hành hạ tả tơi. Xưa còn đỡ, tới thời thế giới phẳng, rồi lại trăm thứ liên quan đến cái gọi là pạt-uột khiến Chuồn hoa mắt chóng mặt.
Kiếm cuốn sổ ghi rồi, ghi chi tiết đủ thứ lằng nhằng ấy, rốt cuộc quên mất chỗ giấu. Mà mỗi lần đi đâu cứ phải giở sổ ra cũng kỳ quá. Chưa chừng mất cắp túi xách chả tiếc tiền lại tiếc cái sổ mà khóc. Cơm áo ở đó cả.
Ngày mới chui lên chat, email... cơ khổ là vì pas. Con bạn xui chơi toàn bộ các thứ liên quan tới pas là 1 pas giống nhau. OK. Sáng kiến. Rốt cuộc một hôm nghe nó tá hoả lo thay toàn bộ vì mất pas chat. Thay từ pas tài khoản ngân hàng tới thiên la địa võng những gỉ gì gi. Mất mấy ngày mới yên. Nhà Chuồn không rối tới thế nhưng cũng hãi hùng chia làm ba bốn nhóm pas khác nhau. Rồi càng nhầm lộn phèo. Có khi vội mà đánh hết 3-4 cái pas mới ra. Điên ruột.
Thêm blog. Chơi bời mà thêm hoạ thì chơi làm gì. Dễ nhớ nhất là xài cụm 6 con số Zero cho lành. Thong dong để tới 7-8 tháng thì thiên hạ nháo nhào vì các vụ cướp pas. Kinh hoàng vì lỡ lậm sâu vào đường blog rồi. Cuống lên đổi. Mới được chừng 3-4 bữa gặp vố té xỉu vì thấy bị cướp nick trong gang tấc.
Chiều, 6h, ở cơ quan, chuẩn bị tắt máy tính ra về, thấy avatar Chuồn bay đâu mất, thay bằng ảnh hai thằng trông như kẻ cướp đang nhăn nhở cười. Kinh hoàng, vội vàng phi vào đổi pas xem may ra kịp. Thoát hiểm nhưng run như giẽ. Thêm chứng kiến một số vụ mất pas, mất blog trên lưới. Biết thân biết phận lo copy cất giữ kho tàng entry nhưng vẫn ngán vụ pas quá. Thay xoành xoạch đủ kiểu, lôi hết ngày sinh tháng đẻ của anh em, bố mẹ, họ hàng, chồng con ra xài không đủ. Sếp mình còn bày cách lấy 2 cụm ngày sinh và tên của hai người thương yêu nhất và ghét nhất ra ghép. Trời đất. Thế thì lại cứ phải suốt ngày nhớ cái kẻ ghét cay ghét đắng à. Rối bời. Cảm thấy tài năng số má thua luôn.
Bạn bè gà cho rất nhiều cách bảo vệ pas, từ thô sơ tới áp dụng phần mềm riêng. Công nhận là cũng hay. Tuy vậy lúc nhớ lúc quên, đến máy lạ thì chết dở vì cụm pas không lưu theo. Nhưng rồi hôm nay đọc bênblog một cô nươngvề cách chơi pas độc đáo, đang tính phải theo thôi.
Cô nương đó xài pas là câu chửi thề thật độc miệng và thật độc đáo, khỏi lo bị tìm ra. Và độc đáo tới độ có phen chủ nhân đứng ngoài lẩm bẩm gọi Vừng tới mấy chục câu mà Vừng hổng hiểu tiếng Đan Mạch. Rốt cuộc cũng mò ra hay sao ấy.
Tính rồi, giờ sẽ kết hợp sáng kiến của sếp, của người bạn thạo tin học đã gà cho mình và sáng kiến của cô nương. Đảm bảo độc chiêu luôn. Các bước là:
1. Kiếm ra cái (con, đứa) mình thù ghét để chửi.
2. Chọn câu chửi nào độc nhất, phê nhất.
3. Áp dụng phần mềm lưu pas chấp nhận pas dài vô độ và ngoắt nghéo vô biên, lại chả phải nhớ tên kẻ đáng quên nào đó.
4. Xài pas đúng quy tắc phần mềm bảo mật.
Lưu ý rằng:
1. Ghi vào đâu đó mang theo bên người, thí dụ điện thoại di động hoặc tệ cũng sổ tay chứ ghi lòng thì nguy cơ đứng ngoài ngó vô nhà hậm hực là dễ xảy ra.
2. Ngoài dân tình xa lạ thì đương nhiên ngu gì kể pas, nhưng cũng không để cho con cái, chồng hay ai đó mình cần giữ sỹ diện biết pas của mình độc đáo tới vậy. Hậu hoạ khó lường.
Vấn đề còn lại là chọn cho ra kẻ mình ghét hoặc ghét mình và tổ chức cuộc thi câu chửi thề độc nhất năm. Oài, trao giải sao đây, vô lẽ công khai nhất nhì ba thì lộ toè loe câu pas của tui roài. Huhu.
Bế tắc, Pótay.cơm.
Kíu với !!!!!
Responses to Thông minh đột xuất đê mê cả người…
Trả lờiXóa1. May♥N nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 1:05 sáng
Tớ thì vào học hỏi coi bà con bày cách chi cho Chuồn để bắt chước thôi, tớ chả có ý gì hay cả, haizzzz
2. Diemxua nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 4:18 sáng
Trời ơi sao giống mình. Cứ số má, chìa khoá, đường phố là ko thể nhớ nổi. Huuu… Cho nên có thương cũng chịu, ko kíu được bạn đâu, AT ui
3. TOU nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 4:24 sáng
Tớ sử dụng vô chiêu tạo hữu chiêu, dùng đúng chữ password làm password, thỉnh thoảng đi xuôi về ngược drowssap một phát cho nó vui tai. Cho đến một hôm con gái tớ chỉ dạy tớ một chiêu viết password cực kỳ hiệu quả, password của cháu là:
conuocgiduocdihoclucchingiosangdeduocnguthemmotchutnua.
hihi
4. hongdang nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 4:30 sáng
Hay thử nghiên cứu kiểu này đi: an thảo > oaht na (đảo) > oahtna (nối lại) > 6oahtna (vì có 6 kí tự) > 601htn1 (thay a=1)! Đến đây là đủ điên. Hehe
Cuối tuần thư thái chế tạo PSWD nhé )
5. Thích Chân Thiện nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 4:31 sáng
Hôm nay em phải trổ tài hack pass của chị mới được. Cho chị chọn pass thoải mái vào, trong vòng 2 ngày nữa (48 tiếng) sẽ thấy có dấu hiệu…Khi ấy nhớ nhắn tin cho em để nhận lại pass mới nhé! Hihi
6. Quỳnh Vy nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 4:36 sáng
Xời ơi! tưởng chị có cách chi bảo mật và giữ gìn pass.
Ai dè đâu đọc xong em còn thấy run sợ hơn đây nè!
hihi
7. Small rat nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 4:40 sáng
Pát-wợt: Pamiaduanaochompassordcuatao
ặc ặc
8. Thuy Sen nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 4:42 sáng
Khó thế chị ơi! Vụ pass pung nay em cung chịu. Hii
9. ÚT HẢO nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 4:46 sáng
mấy cái pas này cứ rối tung cả lên, ông chú của e cứ than thở rằng chả nhớ pas của mail là gì nên chả mail về hỏi thăm mọi người được hix hix
10. tuanvetinh nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 4:53 sáng
Cái đơn giản nhất cũng ít người để ý nhất là không xài password. Cứ nhập nick vào enter là ok. hihii
11. Nhật Minh nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 5:00 sáng
Fuck tạp thật!
12. Violet nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 5:01 sáng
Hic, cái này em cũng potay.com
13. Thuyền trưởng Sinbad nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 5:10 sáng
Xài câu chửi thề làm password thì TT hổng rành. Botay.com luôn.
Nhưng để an toàn thì trong password phải có ký tự đặc biệt, tỷ dụ như *#^$% (ấn phím Shift), phần mềm lưu pass cũng nguy hiểm. Có thể đơn giản hơn: gõ pass trong word rồi copy vô blog, delete luôn file word đó.
14. Bé Hoàng_ Chồng bé Chuột nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 5:58 sáng
ihihihi……..Đúng bài BH khóai rồi!hế hế….
15. Bé Hoàng_ Chồng bé Chuột nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 6:01 sáng
Theo các đk trên thì pass BH đăng ký là:
Mịa mày Mày mà cũng đòi xách dép cho chị An Thảo hả…
hoặc là:
Bố thằng Ya Hu tao là An Thao giai nhách nhân đay!
hehehe…….
Chị thấy có OK k ạ!???
Đứa lào mà hắc đựợc Chị thì BH bỏ blog lun!
16. Bé Hoàng_ Chồng bé Chuột nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 6:03 sáng
Còn cách trao giải thì đơn giản thui Chị ạ!
Này nhé!
Chị cứ tương tự như mấy cau pass đó thui!đảo tọa lọa lun!hihihi!
….
Công nhận cũng nhức đầu xiệt á!
17. ₪●๋• ßằng Lăng ●๋•₪ nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 6:04 sáng
Nói chung em cũng đoãn nên email,skype,Yahoo,ATM chơi đúng 1 kiểu pw nhưng đọc xong bài này lo thật,mong là mình không”va chạm”với giang hồ mạng,mong không bị cướp.
18. Phạm Khôi Nguyên-Xương rồng trẻ nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 6:08 sáng
anthao1 anthao2 anthao3 anthao4 moi nick 1 pass
19. Cowboy nói:
Tháng Chín 12, 2008 lúc 6:31 sáng
he he, mở 1 file notepad lên, rồi gõ xí đại cái chữ tùm lum tè le nào đó vô, rùi lưu