Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

Chú Cuội ngồi gốc cây đa...

NỖI LÒNG CHÀNG CUỘI

@Quỳnh Vy

Em yêu mến!
Em thật là sai trái
Nỡ gọi ta bằng chú là sao
Đó chẳng qua thiên hạ tào lao
Ghen cái nỗi bị Hằng Nga say đắm
Ta thề thốt biết bao Trăng mọc lặn
Ta giữ mình trong trẻo đến chơi vơi
Trăng ngọc ngà vẫn chỉ nỗi đơn côi
Nhớ buốt ruột mà em kêu bằng chú.
Đau chan chứa, nói thế còn chưa đủ
Bánh xe trăng lăn về tuổi cập kê
Bé gái hôm qua thành tiên nữ dậy thì
Quen miệng mãi, cứ gọi ta Chú Cuội
Rồi cha mẹ lưu truyền ta gian dối
Biết bao giờ ta thoát khỏi Cung mây
Để quay về với yêu dấu trong tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét