GỬI PHỐ
@ Em Việt Phố Cổ
Anh là phố, thôi em đành kiếp gió
Gió mênh mang, gió chẳng thể vô tình
Lướt qua rồi còn lưu dấu hài xinh
Đu lòng phố một chiều nghiêng trầm lắngAnh là phố, cứ ưu tư quá đỗi
Nắng với mưa đan những lối hữu tình
Em trở về tha thiết đợi ngày xanh
Tha thiết gọi chim mùa đan tổ nhớAnh là phố, là gần xa ngõ cổ
Mây đưa em về dịu nắng trưa hè
Lá sấu vàng ru ấm gót đam mê
Quên giá rét nồng nàn chờ xuân lại.
Anh là phố…
Nhưng em đừng là gió
Gió đến rồi đi
Để phố mãi ngẩn ngơ…ANH LÀ PHỐ - Thơ VPC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét