Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

Nói với con về...

XIN TƯ VẤN VỀ 9X

1.Lúc 8hAM. Mẹ mở nick chat, thấy bảng offline nick con gửi hai tin virus Gái xinh. Kiểm tra thấy tin gửi lúc 7h36. Về lý thuyết giờ đó con gái đang dự buổi tập khai giảng ở trường, bắt đầu từ 7h, thì chưa thể có mặt ở quán net hoặc onl ở máy nào được. Lo lắng lắm. Con cũng 13 tuổi rồi. Chuyện gì thế này và sẽ phải làm thế nào.

2.8h55 AM. Bảng chát vọt lên với nick con gọi :

Con: eh oh
Mẹ: con à
Mẹ: mẹ đây
Mẹ: con ở đâu thế

CON has signed out. (9/4/2008 8:55 AM)

BUZZ!!!

Con ngốc nhưng chả nhẽ ngốc đến mức dám gọi mẹ chat sao? Máy ở nhà nếu mẹ đi khỏi là rút modem. Chỉ có thể con ngồi ở đâu đó chat. mà bình thường, con gọi chát, mẹ trả lời con sẽ nói chuyện, chứ chưa lì đến độ tắt phụt thế.

Chắc có chuyện thật rồi. Không đi làm nữa. Ở nhà chờ con thôi.

3.8h56AM:

- Mẹ không đi làm hả mẹ? Mẹ mở cửa cho con với, con quên chìa khoá.

Mặt con gái hớn hở vì rất thích những buổi mẹ bỏ làm ở nhà với nó.

Mẹ thở phào nửa hơi vì như vậy, mới chỉ 1 phút thì con không kịp từ hàng nét nào về nhà cả. Khả năng con lại bị ai đó giật nick thôi. Dù nếu bị giật nick cũng phải tìm hiểu lại.

- Con mới gọi mẹ chat hả con?

- Không ạ. Con vừa ở trường về mà.

Giọng con hồn nhiên, mặt mũi vẫn trong veo. Vậy là không phải nó dùng nick từ sáng tới giờ. Nhẹ lòng mẹ một chút nữa. Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ. Chắc con lại bị cướp nick rồi, lần trước cũng bị mất nick, con đừng dùng nick đó nữa nhé. Dừng ở đó đã, mẹ nghĩ tiếp.

4. Lòng mẹ giờ mới rối bời. Thời gian qua con đã có nhiều thay đổi, dậy thì và tâm lý cũng khác nhiều cả chiều hay lẫn chiều cần điều chỉnh. Con yêu thích blog mẹ, ham đọc và còn rủ bạn, rủ ông bà ngoại đọc. Con cũng mơ có 1 blog, mẹ còn đang tính xem nên thế nào. Rất sợ cái thế giới ảo này quá nhiều ngõ ngách và tình huống khó lường. Mới nghe chuyện một cặp đôi quen nhau trên blog bạn mẹ, anh em à ơi, rồi cùng hỏi blog chủ nhà về đối tác. Rốt cuộc, anh U70 và em lớp 10. Không hiểu kết cục ra sao nhưng choáng quá. Người lớn bản lĩnh đầy mình ngoài đời còn bị sóng blog đánh te tua, dạt váy, dạt áo, dạt quần bò, nói gì trẻ mới lớn đang tuổi tò mò và bướng bỉnh.

Giờ qua vụ sáng nay, mẹ cháu lòng rối bời, tất yếu con sẽ phải giao tiếp mạng nhiều hơn vì đó là xu hướng của thời nay và lứa tuổi trẻ thì tiên phong rồi. Nhưng mẹ cháu phải làm gì, nói chuyện với cháu thế nào? Hướng dẫn cháu ra sao để hạn chế những bất lợi đây?

Đâu là giới hạn về thời gian dùng nét, dùng ở nhà hay quán (phức tạp dữ, mẹ cháu muốn cháu dùng ở nhà thì phải làm gì để giữ cháu ở nhà đây) và rất nhiềutình huống cụ thể nữa mẹ chưa hình dung hết.Mẹ cháu viết entry này nhờ các bác, các cô, các anh chị tư vấn giùm với !!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét