Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Hễ thấy áo dài bay trên đường phố...

ÁO DÀI TRẮNG

@ Em traiĐHT

Có một sớm mai
Em từ giấc mơ tôi
Áo trắng tà dài xấp xoã trôi vào phố

Em cười với mây trời lơ đãng
Em cười với mùa tôi buồn vui cuồn cuộn
Trống trường vang hun hút gọi em về

Em lay tôi ngả lòng vào ngõ đam mê
Ngày cũ - mới ? Vọng âm hay đang gọi ?
Gió thương mến chảy từ phương nào tới ?

Dáng kiều thu ươm mộng lối tựu trường
Tôi gặp mình, tôi về lại yêu thương
Áo trắng tà dài... sớm mai... lại đợi...
.

Đời vẫn chảy và vẫn xanh như thế
Chắc thu này áo trắng lại lên ngôi...
Thơ ĐHT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét