Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Như nụ biếc mầm non đâm chồi...

KHÚC YÊU THƯƠNG

@Violet

Ai cũng bắt đầu cuộc sống
Ngày ít nhất một người mong ta có mặt trên đời

Góp mặt đi thôi
Nắng đã lên rồi
Dù có thế nào người cũng cắn lòng mong ta hạnh phúc

Và ta nữa
Giữa cuộc đời trần tục
Sống để yêu thương ít nhất vài người
Ruột thịt của mình
Đến trước, sau thôi
Dòng vĩnh cửu chọn ta làm mầm chốt

Và có thể thêm một người xa lạ
Lại rất gần, rất nhớ, rất yêu thương
Góp buồn vui cho ta sống can trường
Cùng chia sẻ nắng mưa, sợi xanh, sợi bạc

Đời cứ thế đến và đi theo nhạc
Khúc xênh xang, lại khúc mây trầm
Cứ đợi, cứ chờ, cứ khát âm thầm
Kim đồng hồ
Chảy về miền
Có một người
Có nhiều người
Đang yêu thương và nhớ
Đang vì ta
Tự nhiên như hơi thở

Và ta
Sống vì
Có một người
Có vài người
Ta trọn vẹn yêu thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét