Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

Giấc mơ hoa chúm chím nụ giữa đời...

ĐÁM CƯỚI

Bạn có tin chơi blog mà nhặt tơ tình không? Có có, không không!!!

Thế bạn có tin dân blog trong lưới chúng ta có ngày lại chia làm hai họ nhà gái, nhà trai đi ăn đám cưới xuyên Việt không? Tin và nghi nghi!!!

Bạn có tin là tớ vừa choáng váng bởi bị bắt cóc dự off không? Chắc là có cho xong nhỉ?

Quan trọng nhất, tớ đã sém ngất xỉu khi biết rằng đám cưới sẽ xảy ra dù tớ muốn hay không.

Đương nhiên không phải ngất xỉu vì làm... cô dâu. Kaka. Tớ cũng làm cô dâu nhưng quá lâu roài. Đơn giản vì quy mô tổ chức và sự bất ngờ mà thôi. Và dĩ nhiên là tớ muốn, hai người đó Thêm Một để lắm điều hay đến với cả lưới chúng ta.

Chú rể là người lâu nay chúng ta cứ xúi bẩy lấy vợ đi và chả hiểu có phải vì kích quá đáng mà quyết chọn một em xinh tươi, độc đáo trên lưới để làm bạn đời không nữa. Ác thật, lại chọn ngay cái cô trong Fl tớ cũng có, trong đầy nhà có cả đôi này. Họ sắp thành blogger hót roài dù không cố tình gây xì căng đan.

Đám cưới, vì lý do chú rể một miền, cô dâu một vùng lại công việc ở chốn thứ ba đâm ra toàn thể dân blog Bắc, Trung, Nam đều có cơ hội phá cỗ. Việc ở đâu ăn cỗ trước thì lại là chuyện không nên tỵ nạnh dù các cụ có câu: ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Cưới vào mùa mưa bão thì sau hay trước là khó nói.

Vụ mở màn trong lưới thật hoành tráng là điềm rất tốt cho việc "giải quyết toàn bộ các lô hàng tồn kho". Hìhì.

Chiều nay khi chú rể chụp tớ lôi vào off, quá bất ngờ. Khi được bật mí, càng choáng hơn. Và rốt cuộc chú rể cũng đồng ý cho tớ báo tin sắp có đám cưới thật sự rồi cho bà con hai họ chuẩn bị tinh thần lựa chọn mình sẽ gia nhập đội đằng gái hay đội đằng trai. Bạn có thể đăng ký trước qua việc lựa chọn phương án trả lời cho câu hỏi dưới đây:

Bạn thích dự tiệc cưới ở đâu?

1. Nơi có núi

2. Nơi có biển

3. Nơi có biển và núi

4. Nơi chả có biển và cũng chả có núi

Từ khi post đoạn đầu, tớ bị trai thanh gái lịch trên lưới gọi chát, điện thoại tra vấn quá xá. Chả hiểu họ sợ họ là chú rể, họ là cô dâu hay người họ đang lăm le lại là cô dâu hoặc chú rể. Blog thật là kỳ ảo.

Chú rể định dành cho tất cả các bạn sự bất ngờ nên yêu cầu tớ chỉ thông báo vậy thôi và chú rể cô dâu sẽ công khai trong vài ngày nữa ở chính giữa chữ S. Tớ trót biết cái bí mật này nên vui quá, khó giữ yên trong lòng, song vì chú rể lại đang nắm một bí mật cũng chết người khác của tớ nên đành chấp nhận yêu cầu của chú ấy vậy. Mà nói cho nhanh, không trao đổi thông tin làm con tin thì tớ làm sao biết vụ đó. Hêhê. Tớ thì bại lộ bất ngờ, còn chú ấy thì phải trao con tin. Đúng là trai già dở hơi. Có thế cũng giấu, bà con mà quan sát thông tin vài ngày nay thì đoán ngon.

Tớ cũng muốn khai toạc ra mà ăn ngon, ngủ yên, nhưng lại đau đầu quá xá vì nghĩ xem mình nên theo nhà gái hay nhà trai. Khối bạn trong lưới cũng sẽ rơi vào tình cảnh này. Vậy tốt nhất cái sự đau đầu ấy nên hoãn vài ngày đi bạn.

Giờ tớ đi tìm một cây trúc, khoét sáo rồi tập thổi. Đến sáng mai không biết đã thành tiếng giông, tiếng gió cho bà con có thêm thông tin mà đoán chưa nữa. Huhu. Cay cú quá vì biết thế mình học thổi sáo sớm hơn.

Việc quan trọng nữa là bắt đầu nhịn đói, rửa ruột để đi ăn cỗ.

P/S: Đề nghị các bạn bắt đầu tham gia đăng ký địa điểm dự tiệc và thi "Dự báo đôi uyên ương blogger 2008". Giải nhất là bộ sưu tập các bữa cỗ mặn (không phải ngủ mặn) tại ba miền (phí đi lại do chú rể tài trợ).

Kết quả dự báo xin gửi về hộp mes hoặc cmt trực tiếp trên entry này trước 16hPM ngày 5.10.2008. Trường hợp tự tin mình đoán trúng có thể giữ kín đáp án bằng cách gửi vào mes để khỏi bị quay cóp. Kaka.

Các ẻn liên quan tới vụ việc trên thế giới 360:

1. NhàViolet

2. NhàCòi

3. Nhà anhHồng Đăng

4. NhàGấu xinh

Danh sách có thể còn được cập nhật. Điều thú vị là một số "Nghi ứng viên cô dâu" lần lượt lên ẻn. Nhưng bản thân AT cũng không thể giúp bà con loại trừ nàng nào trong lúc này cả. Chú rể dường như đã lộ danh tính nhưng cô dâu thì tuyệt đối phải bí mật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét