Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

Thu dìu dặt trên lá đỏ, lá vàng rải rác như thực, như mơ...

MỘT CHẤM THU

@TOU. Chúc cậu trọn vẹn vui những ngày Thu Hà Nội...

Có ngày dài như mấy trăm năm
Mà nhạt nhẽo, mà ơ hờ đến nản
Có khoảnh khắc chứa chan đến lạ
Chấm nắng rơi tựa hồ trải một đời

Lang thang tìm gì thế người ơi
Hà Nội mới và Hà Nội cổ
Gót trũng nhịp trôi nghẹn dồn bước lỡ
Chạm cung son nét gạch vẹt mòn chờ

Hà Nội một ngày trọn vẹn nên thơ
Ngày Hà Nội đón người say Hà Nội
Sông Hồng sóng vặn vảy rồng quả trám
Thả ngây thơ theo cháy bỏng giọt lòng

Thu trải tình đón kẻ long đong
Mải miết lặn tìm tháng ngày cổ kính
Trời ngăn ngắt lên men xanh châu ngọc
Lá mong manh ngún lửa đọng tim người

Không nghĩ một ngày lại sẽ xa xôi
Lại vời vợi chân trời mơ Hà Nội
Không nghĩ sẽ một ngày thôi chờ đợi
Gió hanh hao thôi mời gọi người về...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét