
PHƯƠNG ÁN THOÁT HIỂM
Phố nhớn hơn nhà quê ở chỗ lâu lâu thích thì có thể đứng giữa đường lơ láo không tiến, không thoái mà chả có trâu bò hay xe công nông nào dám phi vào mình. Xung quanh có hằng hà sa số kẻ khác đang ngáo ngơ lộn máu lên đầu bảo vệ mình chắc chắn rồi. Kẹt xe mà lại.
Kẹt nhẹ thì ngay đám đèn xanh đèn đỏ chỉ bốn phương tám hướng số má xanh đỏ chạy vèo vèo chỉ dẫn chu đáo tới mức đứng mà tức ói máu vì việc gấp, nắng to, mưa lớn, lại khói xe nồng nàn, á quên, nồng nặc. Đấy là "kẹt có quản lý chủ ý".
Kẹt tự phát (điên à mà có kẹt tự giác) thì bất kể. Thoáng qua, khôn ra, có đường khác để vòng vèo thì vọt ngược chiều phố một đoạn, tránh đám đông như tránh hủi. Lủi là thượng sách.
Bí nữa, phải lao vào bão thì vẫn lý thuyết ngàn đời là lao sao thoát càng nhanh càng đỡ hại phổi, hại màng mắt, hại hệ thần kinh. Lúc chưa đến mức nào, công an thì... kệ chú. Nhà em cứ vỉa hè em vọt lên vọt xuống cho nhanh. Còn hơn ti tỉ đứa hùng mạnh vọt sang chiều đối diện, cứ thế đi ngược đường, thoát ngon trông phát vãi nước bọt trắng tinh vì thèm.
Nhưng đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa, theo dõi blast đều đặn của tứ xứ giang hồ đủ các thành phố nhớn nhỏ trên hình chữ S, thấy ở đâu cũng có cái đoạn kẹt tại chỗ chừng 2 đến 6-7 tiếng đồng hồ. Khỏi tiến thoái, đứng cạnh nhau khắc thân quen. Chả nhẽ chửi à, thì nói chuyện phê phán xã hội mà liên quan trước tiên là lũ đục đường khoét cống "vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đã thế Trời già còn a dua gây ngập cho thêm phần tuyệt vọng. Trong cơn nguy ngập, bánh mì 1 ngàn một chiếc vọt giá 5 ngàn vẫn phải ăn. Nhà gần thì cả họ thay nhau ra trông xe để về ăn cơm rồi ra chầu tiếp (hâm bà cố đi, kẹt như nêm cối ai bê đi đâu được chứ, làm gì có chuyện tự nhiên thông đường mà lo hão). Kẹt tới mức có đôi anh chị về viết blog làm kỷ niệm là: tình yêu bắt đầu từ nơi kẹt xe.
Tệ kẹt xe nghe qua đã thấy hay thì quá hiếm mà thiệt hại thì bàn gì cho thêm thừa ở đây. Lo tìm phương án thoát hiểm thôi.
OK. Nhiều năm rồi, đường càng to càng tắc nhớn. Các ông bà dân biểu mọi cấp bàn chán đi mà tình trạng bất khả thi thì Nguyễn Y Vân. Giờ nhà Chuồn tôi hiến kế mọn, áp dụng trước hết với các đô thị có sân bay trong thành phố và cách thành phố không xa (thế nào là không xa tuỳ quý vị lượng sức mình nha).
Trước hết, bạn cần bằng mọi cách kiếm được nhà ở cổng sân bay (cách cổng càng ít càng tốt vì biết đâu ngay đoạn cách ấy lại kẹt to thì sao). Tệ mạt cũng phải sát sân vận động, đám đất hoang lớn. Bí quá thì nên lựa chọn nhà ở cạnh các toà ốc có sân thượng rộng.
Trường hợp suýt rơi vào đám kẹt xe hay mới kẹt sơ. Bạn hãy tìm cách tới sân bay gần nhất (đương nhiên là không phải cái sân bay nhà mình roài, vì tới được thì entry này viết ai đọc?). Thí dụ bạn ở Sài Gòn mà chọn nhà cạnh Tân Sơn Nhất thì hãy phi sang Sân bay Biên Hoà cách có 30km chả hạn, còn hơn đứng hít khói dến vô tận thời gian. Và ngược lại cũng chả có sao, Biên Hoà thoát thân ra Tân Sơn Nhất. Ở Hà Nội thì thoải mái hơn, có tới cả lố sân bay cho bạn lựa chọn: Gia Lâm, Bạch Mai, Nội Bài. Tệ thì cũng sân bay quân sự ở Xuân Mai, trước của Hà Tây nhưng giờ Hà Tây cũng ở giữa Thủ đô roài. Các thành phố khác tuỳ nghi nha.
Tóm lại, khi đã bằng mọi giá tới được sân bay thuận lợi nhất, bạn có thể tuỳ túi tiền mà thuê riêng 1 trực thăng hoặc thuê chung với ai đó (entry này mà được phổ biến rộng rãi thì tha hồ người nịnh bạn để chia bớt tiền thuê). Thuê được máy bay rồi thì dĩ nhiên là bạn ung dung cưỡi mây lướt gió mà về bãi đáp nhà mình, ngon ơ. Đó là lý do tại sao bạn nên mua nhà ở cạnh sân bay, sân vận động, toà cao ốc có trần rộng.
Bạn ạ, lợi ích tinh thần cho việc về nhà kịp bữa cơm, đảm bảo hạnh phúc gia đình là tối thượng. Sức khoẻ của bạn cũng đảm bảo. Sức khoẻ thể xác và tinh thần là vàng. Còn người còn của.
Hãy mau lẹ chân tìm mua nhà kẻo giá các vị trí thuận tiện vọt lên không thể kiểm soát y chang tốc độ nông thôn hoá đô thị hiện nay.
Và nữa, về giá cả, các vấn đề liên quan tới thuê mướn trực thăng, bạn có thể liên hệ với bạnYên Hà, một chuyên gia cao cấp của công ty dịch vụ bay. Yên Hà là người tốt, bạn không cần đút lót vẫn có thể dùng tấm chân tình ra đối đãi hòng một ngày kia nhanh chóng thuê được trực thăng chứ không chịu cảnh kẹt xếp hàng trước cửa quầy thuê. Và rất có thể khi đó cò thuê máy bay là nghề mới kiếm bộn tiền.
Mau mau kẻo...
Comments
(27 total)Lộc vừng đẹp quá. Thơ của chị cũng rất tinh tế nữa. Em chỉ có ấn tượng về cây lộc vừng này già cả trầm mặc bên hồ vì chưa bao giờ em ra Hồ Gươm được đúng khi hoa nở mà chỉ xem qua ảnh nên đã thốt ra những lời già nua:
"...Lộc vừng già buông trễ những sợi mai
Bàn cờ rạn chân chim lấm tấm đỏ ... "
Hihi, khi nào phải ra xem hồ Gươm trổ nhánh lả lơi thôi :-)
Thursday September 25, 2008 - 01:38pm (ICT)
ặc mất tem thật đau khổ
em nghe đồn cây này trị giá tiền tỷ hả chị?
hồi giờ chưa thấy, chỉ thấy ảnh, đẹp tuyệt
Thursday September 25, 2008 - 01:41pm (ICT)
Năm nay chị đi ngắm lộc vừng được mấy lần rồi vậy?
Em được 2 lần rồi đó :-)
Thursday September 25, 2008 - 01:41pm (ICT)
Cái tiêu đề em đặt nghe sao mà dễ thương choi lạ!Hà Nội có nhiều loại hoa đặc biệt quá em ơi!Chị cũng có bài cây lộc vừng đăng trên ngoisao.net,cũng từ hình ảnh cây LV bên hồ gươm,những cánh hoa như tấm rèm ai thả hờ bên song cửa,lặng lẽ mà đẹp dịu dàng Thảo ạ!
Thursday September 25, 2008 - 01:43pm (ICT)
hì không nhờ blog thì em không biết Lộc vừng là gì nghe tên cứ tưởng là món ăn gì chứ!
Thursday September 25, 2008 - 02:19pm (ICT)
Đẹp lạ lùng chị à! Lộc vừng ghẹo cháy thu tôi còn gì...! ban đầu e còn chưa hiểu! và giờ có lẽ hiểu hơn nhiều! Quê em cũng nhiều cây lộc vừng và đúng như chi nói,ngta thường trông lộc vừng trước cổng hoặc trong sân nhà để lấy lộc may mắn!
Thursday September 25, 2008 - 01:48am (PDT)
sau chỗ làm em có một cây lộc vừng rất là to. Mỗi khi câu trổ hoa đẹp tuyệt vời chịu ạh.
chỉ tiếc là cây ko được nhiều ngươì ngắm mà chỉ có bọn em thôi. em đã có nhiều ảnh chụp cây lộc vừng đó.
Thursday September 25, 2008 - 04:12pm (ICT)
Lộc vừng là gì nhỉ? Anh chưa hề biết. Nhưng thấy tấm hình lộc vừng trải đỏ Hà Nội thật là đẹp.
Ủa, mà Khai Nguyen là dân Sài Gòn mà? KN ra Hà Nội bao giờ mà biết rành lộc vừng thế nhỉ. Bữa nào bắt KN tả chuyện, tả cảnh, tả Hà Nội mới được, hihi...
Thursday September 25, 2008 - 02:16am (PDT)
Trời, ảnh đẹp quá mà thơ cũng hay nữa. Mình chưa bao giờ biết đấy là cây lộc vừng. Cám ơn An Thảo đã cung cấp thông tin nhé1 Có điều người viết hình như vẫn còn chưa an phận, nguy hiểm lắm đấy! Chỉ nhìn cây Lộc vừng mà mùa Thu đã muốn cháy lên thì gay quá!
Thursday September 25, 2008 - 02:55am (PDT)
Ui, đẹp quá. K biết bao giờ em mới có thể ngắm được lộc vừng nhỉ?
Thursday September 25, 2008 - 06:07am (EDT)
Dân hội hoạ kiếm tiền khá nhìu khi vẽ Lộc vừng 9 gốc chỗ Bờ Hồ đấy. GRAPH cũng hì hì...hưởng từ nó tí ti. :)
Cảm ơn Lộc vừng 9 gốc.
Thursday September 25, 2008 - 05:21pm (ICT)
Đẹp quá...
Thursday September 25, 2008 - 09:55pm (VUT)
Rèm lộc vừng xỏa nhẹ tóc nhân gian.
Gió chiều thu buông nổi nhó muôn hàng.
Ơi xa lắc về đây xem hoa lướt.
Mặt hồ buồn chao cánh mỏng mênh mang.
Ai có nghe nhè nhẹ bước thênh thang.
Đông khóc thu đưa tiễn lệ tuôn tràn.
Gió sẽ lay tàn hoa rơi rơi mãi.
Lữ khách buồn rượu nhấp một chiều hoang....
Thursday September 25, 2008 - 07:38pm (ICT)
Đẹp quá đi thôi. Hương Lộc vừng càng đậm về đêm chị ạ!
Thursday September 25, 2008 - 07:56pm (ICT)
Ghé thăm lộc vừng chưa chị, hết thu roài...
Thursday September 25, 2008 - 08:25pm (ICT)
Ngỗng thích nhất tấm thảm hoa lộc vừng bên hồ !
Thursday September 25, 2008 - 09:13pm (ICT)
Đẹp quá sức tưởng tượng luôn
Thursday September 25, 2008 - 09:19pm (ICT)
Lộc vừng thực ra theo như em biết thì thường mọc ở vùng núi cao chứ không phải là loại cây của đồng bằng... Dọc dãy núi Ngũ Hành Sơn có rất nhiều loại cây này mọc hoang dại. Các tỉnh Tây Nguyên cũng rất nhiều. Những chuyến xe vẫn thường chở Lộc Vừng trong này ra bán ngoài ấy...
Chỗ em làm việc cũng có mấy cây dáng cổ thụ rồi...
Người ta chuộng nó có lẽ ở cái tiếng phước lộc nhiều hơn là cái hương sắc... Em thấy thế và cũng nghĩ thế. Không biết có phải không?
:)
Thursday September 25, 2008 - 10:03pm (ICT)
Chuồn Chuồn đậu trên lộc vừng
Bà con phấn khởi, tưng bừng còm men.
Friday September 26, 2008 - 07:57am (ICT)
Hoa lộc vừng này sao mà giống hoa Mưng ở quê mình thế, chắc là hai nơi gọi bằng 2 tên khác nhau. Thanks An Thao! Chúc ngày mới nhiều niềm vui!
Friday September 26, 2008 - 08:45am (ICT)
bây giờ em mới thấy hoa lộc vừng đẹp...nhất là thảm hoa đỏ ven hồ
Friday September 26, 2008 - 01:05pm (ICT)
Bài viết hay, hình ảnh đẹp...Em thích nhất cái hình thảm hoa lộc vừng đỏ thắm bên mặt hồ...Thu hànội thật quyến rũ làm nao lòng người đi xa
Friday September 26, 2008 - 04:28pm (ICT)
Tuyệt với, cả ảnh cả lời, AT ạ!
Saturday September 27, 2008 - 09:00am (ICT)
TUyệt vời, cả ảnh cả lời, AT ah!
Saturday September 27, 2008 - 09:02am (ICT)
TUyệt vời, cả ảnh cả lời, AT ah!
Saturday September 27, 2008 - 09:02am (ICT)
Cảm An Thảo và Khải Nguyên cùng các bạn đã " còm " ở trên !
Ngoài những điều các bạn đã viết, tôi còn có kỷ niệm thời thơ ấu với " CỤ LỘC VỪNG " : hồi nhỏ chúng tôi gọi là cây lộc vừng chín thân.
Ngày xưa, khi có đua thuyền, lướt ván vào các ngày lễ hoặc diễn cảnh thuỷ chiến trên hồ Hoàn Kiếm mỗi khi có CHỢ PHIÊN ( người lớn gọi là đi xem két-mét ) và sau 1954 là bắn pháo hoa. Những lúc ấy, bọn trẻ chúng tôi thường trèo lên cây lộc vừng để xem cho rõ, cũng có lẽ vì vậy nên lộc vừng đã có nhánh xà xuống mặt hồ như ngày nay.
Cây lộc vừng ở miền Trung như tôi biết, gọi là cây MƯNG, hiện nay đang bị tận diệt để phục vụ thú chơi cây đại cảnh. Ở Quảng Bình,người ta vào rừng đào nhiều cây có đường kính tới hai, ba mươi phân về trồng làm cảnh. Ông giám đốc trại lợn bên cạnh tôi trồng trong vườn khá nhiều cây to như vậy.
Xin phép hai bạn cho tôi mang bài này về blog của tôi nhé ! Xin cảm ơn.
Friday September 26, 2008 - 10:12pm (PDT)
Toi cop-pat entry cua Ban vao blog TROVE..., nhung khong the Edit vao do de ghi ro nguon : blog An Thao duoc, Ban thu loi nhe !
Monday September 29, 2008 - 03:31am (PDT)