Hối hận
Người xưa từng một lần
Một lần thôi lỡ dại
Mình bao lần nhắc lại
Sao giờ còn vấp đau
Buột nói lời không đâu
Nỗi đau thành mãi mãi
Trách mình sao vụng dại
Chả tính điều nông sâu
Người còn đi mãi đâu
Hay đang còn rất giận
Chờ hoài trong hối hận
Mong một lời thương nhau
Cái vấp này nhức lâu
Xâu thời gian thành chuỗi
Người còn đi mãi đâu
Bao giờ thì trở lại
Bao giờ thì trở lại?Tags: thơtặngbạn | Edit Tags
Comments
(6 total) Post a CommentHình như ai cũng từng "buột lời nói ko đâu. Nỗi đau thành mãi mãi" KK nhỉ.
Saturday September 1, 2007 - 09:43am (ICT) Remove Comment
Không ngoảnh mặt, bước đi
Có gì mà trở lại?
Để ngày mai xa mãi
Trong lòng hết tái tê...
Saturday September 1, 2007 - 10:02am (ICT) Remove Comment
uhm...em mất tem rồi...
Thoáng bình yên.
Ngày và tháng…
Nối đuôi nhau về xa vắng
Những nỗi niềm thầm lặng..
Rơi vào hư không…
Như chiếc lá mùa đông…
Khẽ khàng rơi xuống.
Khoảng lặng…
Ta nhìn vào những đám mây bay ngang trời
Ánh nắng chiều phơn phớt đỏ
Lòng mênh mang..
Nhớ điều gì?
Tiếc điều gì?
…không rõ…
Chỉ biết lòng ta giờ đã bình yên.
Saturday September 1, 2007 - 11:10am (ICT) Remove Comment
Bao buồn xưa sẽ qua
Hãy yêu khi đời mang đến
Một cánh hoa giữa tâm hồn..
Em mới nặht được mấy câu này...Em thấy nó ngộ ngộ
Saturday September 1, 2007 - 07:26pm (ICT) Remove Comment
Chờ hoài chi cố nhân ơi , hihi
Saturday September 1, 2007 - 09:49pm (ICT) Remove Comment
Buột nói lời không đâu
Nỗi đau thành mãi mãi === Ước gì em đã không lỡ lời...
Người còn đi mãi đâu
Hay đang còn rất giận == Ước gì anh ở đây giờ này...
Người còn đi mãi đâu
Bao giờ thì trở lại === Ước gì cho thời gian trở lại...
Wednesday September 5, 2007 - 03:43pm (ICT) Remove Comment