Thứ Năm, 13 tháng 9, 2007

Hạt mong manh...

Hy vọng

Anh đến rồi anh lại đi
Để lại mình em
Với thời gian trăn trở

Qua thật rồi mà ngỡ là chưa?

Hy vọng mỏng manh như hạt mưa
Tươi mát thế lẽ nào tan nhanh thế

Anh đến rồi anh lại đi
Để lại mình em
Với bài ca có khúc dạo đầu êm ái, du dương và dang dở

Để lại mình em
Thật hay mơ
Nốt nhạc nào cứ mãi ngân nga
Chẳng thể tắt trong tim em mong đợi
Hy vọng mỏng manh như hạt mưa

Anh đến rồi anh lại đi
Lướt qua như nước thác
Ào ào
Mạnh mẽ

Để lại mình em lặng lẽ
Ngập tràn hy vọng mong manh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét