Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2007

tặng Nga Quỳnh nhé!

Gửi anh!

@ Quỳnh Nga và ... và...

Em không muốn trước anh
Phải luỵ than quỳ gối
Phải gập mình chờ đợi
Những vụn tình rụng rơi

Cho dù trên cõi đời
Em chỉ là bé nhỏ
Như một nhành hoa cỏ
Thầm lặng và mỏng manh
Như lẫn với màu xanh
Của mênh mông đồng nội
Thì anh ơi đừng vội
Ngước mắt nhìn xa vời

Dẫu bình lặng giữa đời
Vẫn riêng một khoảng trời
Thật xanh và thật nắng
Nắng khát khao cháy bỏng
Cơn mưa tình biếc xanh

Anh có biết không anh
Trái tim em bỏ ngỏ
Đang đợi chờ anh đó
Chẳng phải gì thách đố
Chỉ mong một nhịp cầu
Biết vượt qua sông sâu
Vươn cao hơn thác lũ
Gắn liền hai nhịp đời
Chỉ vậy thôi là đủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét