Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2007

Chìa khoá vàng

ANH

Em yêu anh em kể với đám mây.Mây bỏ mây bay đi.

Anh ơi đừng như gió

Thoáng qua rồi đi ngay

Đùa với nước với mây

Mà mình em ở lại

Anh đừng như cánh chim

Giữa trời xanh chao lướt

Bay đi... bay đi mãi

Lại còn lại mình em

Anh ơi đừng như chớp

Ồn ào cơn mưa giông

Tắt ngấm giữa không trung

Mặc mình em khiếp hãi

Anh hãy làm ngọn lửa

Rực ấm mãi tim em

Trong thăm thẳm bóng đêm

Em có anh bên cạnh

Chẳng chờ điều mầu nhiệm

Chẳng cần nói gì thêm

Nếu thật lòng yêu em

Xin là anh mãi thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét