Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2007

ĐẤT LẠ THÀNH QUEN

ĐẤT

Khi ta ở đất chỉ là nơi ở...

Rộng rãi và đằm sâu

Là nơi ta từng tới

Chẳng ăn đời ở kiếp

Sao cứ nhói tim mình

Hoàng hôn... lại bình minh

Ta tháng ngày rong ruổi

Đất gói giùm ta tuổi

Gói giùm ta yêu thương

Vững chãi và kiên cường

Ôi mảnh vườn ký ức

Đau đâu mà thổn thức

Ô hay, buồn là sao

Kìa ấm áp lao xao

Cỏ gọi ta về lại

Ân tình non tơ mãi

Đấtnhắc giùm lòng ta

1 nhận xét:

  1. Cỏ gọi ta về lại
    Khắc khỏai và Khò Khò
    Nhưng lòng sao mê mải
    Tâm tình Bè bạn - cho
    Cho đi và giữ lại
    Biết có được gì nào!
    Thôi, ta nào cần giữ
    Chỉ mong bè bạn vui
    Ta ngồi như đếm trải
    Những giọt buồn giọt vui
    Mặn đắng và xa ngái
    Ngủ trong nỗi bồi hồi
    Ta, về trong blog ấy
    Và về trong blog này
    Bạn bè những bàn tay
    Bổi hổi từng tháng ngày
    Long lanh từng phút giây!

    Còn có Gà Giáp, còn có Môi Đỏ, còn Tom, còn bao nhiêu bè bạn quanh AT, và cả anh. Anh cũng buồn vô cùng khi phải giã từ ngôi nhà 360 thân quen dấu yêu ngày nào!...

    Khắc Khoải và Khò Khò là hai nick nam thân quen ngày xưa của AT. Bây giờ nhớ lại vừa bùi ngùi nhưng cũng vừa vui, AT nhỉ!

    Trả lờiXóa