Thứ Ba, 25 tháng 9, 2007

Ơi Huế của ta... Ta có Huế tự hào...

QUÊ NGOẠI

Huế ơi! Quê mẹ của ta ơi!

Huế là nơi Mẹ sinh ra

Con nghe Mẹ kể như là giấc mơ

Huế dịu dàng, Huế nên thơ

Huế kiên cường, Huế vô bờ mến thương

Thênh thang nương bóng nhà vườn

Ngọt ngào bánh ít đen ... thương mắt cười

Sông Hương, núi Ngự... à... ơi

Nam ai ru mộng ... yêu Người thiết tha

Con lớn rồi, Huế chẳng xa

Mà sao năm tháng vẫn là ước ao

Trưa Đại Nội nắng lao xao

Chân nghe ấm cát ... cúi chào QUÊ HƯƠNG !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét