Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2007

Phút nói thật duy nhất trong năm nè....

Và khi em mỉm cười quay gót

Chẳng biết lòng anh sẽ thế nào!

Thơ ĐINH VŨ NGỌC

(Thơ từ tập thơ Nắng vườn xưa- NXB Đà Nẵng 2005)

(Mời xem trọn vẹn bài thơ của Đinh Vũ Ngọc bên blog củaPANDAhttp://360.yahoo.com/profile-jgOMJQM1d7De2agsBoH_)

CHÂN TÌNH

Phút lui gót... ta ráng mình tự nhủ

Nào, đừng quay, đừng quay lại mình ơi

Để phiêu du một chút nữa... nào... thôi...

Nào lơ đãng... ta hay là Người nhỉ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét