Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2007

Một mùa hè rất xưa

Lời của mùa hè

Chẳng thể nào quên nổi anh
Hè nói với em điều đó

Gió thả xuống hồ sóng sóng hoa phượng đỏ
Râm ran tiếng ve triền miên

Triền miên ... Triền miên ... Triền miên

Chẳng thể nào quên nổi anh
Hè nói với em điều đó
Máu nóng từ tim em đây
Tuôn thành sắc hoa thắm đỏ
Nước mắt từ tim em đây
Tan tành mưa rào xối xả
Lửa cháy từ tim em đây
Nắng trưa đốt lòng thiêu dạ

Chẳng thể nào quên nổi anh
Hè nói với em điều đó
Bằng lăng tím trời thương nhớ
Anh đừng như thoáng mây bay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét