Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2007

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THƠ NÉT (1 & 2)

TÌNH THƯ QUA NÉT

(Xem toàn cảnh cuộc thi bên nhà Quế Mai

http://blog.360.yahoo.com/blog-9kGoS_IgbqNCRygcrQQ9oQ--?cq=1&p=2659#comments)


Yêu là gì thế hả ta
Clic láng quáng ... tim già tả tơi
Ava mấy quả lên đời
Xúng xa xúng xính... gọi mời... ngất ngây

Yêu đêm rồi hẹn yêu ngày
Yêu qua mạng... cũng đắng cay ... ngọt ngào
Này là mét - xít xôn xao
Này là còm thả rào rào như mưa
Này là đón với là đưa
Chả lo nắng gió, chỉ lo net gầy
Vô tình mà lỡ hở dây
Thì teo tèo tẻo mấy ngày đong đưa

Yêu đương từ xửa từ xưa
Với yêu qua nét bi zờ ... i chang
Thì chàng cũng phải chiều nàng
Thì nàng cũng phải điệu đàng tí ti
Rồi là chớp chớp hàng mi
Rồi là hờn giận... có gì khác mô

Khác chăng là... sự lờ mờ
Vô tình vớ quả giả đò ... thậm nguy
Thôi, tớ chẳng dám luận suy
Nhỡ ai yêu thật... thế thì mắc oan...

NET

Ngây ngất thế... Ôi tình yêu qua nét

Nào phải đâu cứ hẹn gặp ngoài đời

Văn minh tinh thần... văn minh vật chất ơi!

Cứ hò hẹn... nhưng xin đừng nghĩ ngợi

Cứ hò hẹn... và âm thầm khi tới

Cứ thản nhiên... nếu ý chẳng thành lời

Xin người đừng làm trôi mất nốt vui

Giữ lại nhé... nụ cười duyên trên nét

Yêu thật chứ, ai bảo là lãng xẹt

Cứ việc vân vi, cứ kẽo kẹtchút đi

Cứ sẻ hết vui buồn những thế kỷ lâm li

Thầm thì nhé, mênh mông không gian phẳng

Mạng im lặng nhưng đang mùa sôi động

Ảo và thật cùng điểm tô cuộc sống

Ảo hình bóng mà thật hồn mong ngóng

Chẳng lạnh lùng đâu… cũng nóng bỏng nhường kia

Ngay ngáy một ngày Blog chợt tan đi

Chắc ngơ ngẩn hết mấy phần Trái đất

Lúc đấy… hẳn nhiều người chết ngất.

Hẳn tình đời … ngập nước mắt chia ly…

LỜI BẠT

Hơhơ ! Đề nghị không hỏi chủ nhà xem thật hay hư cấu nhé!

Đang sến để xem có giựt giải Ngón tay vàng không...

Hễ ủng hộ mà tớ được giải thì vô cùng rộng rãi về vụ cà fê offline đó.

@ thời xa vắng...

Gửi


Nếu đời em phải thiếu anh
Dẫu trăm hoa cũng chưa thành mùa Xuân
Bài thơ dài dẫu muôn vần
Cũng không chứa nổi một phần nỗi đau
Nếu đời ta phải thiếu nhau
Như sông sâu lỡ nhịp cầu... chơi vơi

Em đi tìm anh, anh ơi
Nghe rung rinh cả đất trời em qua
Anh ở gần hay ở xa
Em đi tìm lửa, đuốc là trái tim.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2007

Kế sinh nhai ... chốn an bài là đâu...

CẦN CÂU CƠM

Rửa thật sạch mình nhé
Dưa cà cũng là ta
Vừa muối, vừa hành hoa
Lừng thơm, thanh tao thế !

Nào thong dong mình nhé
Ta phụ mình một tay
Cho mắt khỏi vương cay
Cho lòng thôi sầu mặn

Khoảnh khắc đời nào ngắn
Mà cũng có dài đâu
Gạn cho kỹ cùng nhau
Bỏ sâu sia đi nhỉ

Này đây đồng xu chỉ
Ngát hương đời xôn xao
Ai đang tới hỏi chào
Ấy hẳn người tri kỷ

Nào, thêm vào ... như ý
Một quả cà tròn xoe
Một cọng dưa vàng hoe
Dặm bát cơm dâu bể

Ồ thênh thang vô kể
Hoá ra là cà, dưa
Qua hết mọi đong đưa
Cần câu cơm ta vót ...

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2007

@ Quân vương (4)

DUYÊN NỢ

Hạnh phúc là phút giây đang sống

Tình yêu là Người ở cạnh tôi

Câu chuyện nồi và nắp

Câu chuyện hai chúng ta

Nào phải đâu vốn là

Thật kín khin khìn khít

Trái tim mình tha thiết

Không thể rời được ra

Ta biết quá đi mà

Nên nén thành vừa vặn

Khéo co nên vừa chăn

Khéo ăn nên vừa đủ

Khéo nhường ... tình chẳng cũ

Cám ơn Mình, Mình ơi!

ng ta như giếng thơi

Mình rạng ngời soi bóng

Mình khoả tay làm sóng

Ngân nga hoài chẳng thôi

Qua trăm mùa gió đổi

Qua bùi ngọt đắng cay

Tay nắm chặt bàn tay

Vượt đường đời tít tắp

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2007

Giấc mộng kê vàng...

MỘNG

Người vừa đến

Hay là Người từng đến

Ta từng say

Hay chưa tỉnh bao giờ

Ồ cuộc đời

Hay chỉ một giấc mơ

E chạm khẽ

Nhỡ tan thành mây khói...

Tình bạn, tình bạn, như cây giữa mùa xuân....

TÌNH BẠN

@ZIP và các bạn tôi!

Tràn đầy
Hạnh phúc

Khoảng lặng
Vẫn
Âm thầm
Có bao giờ không hề còn cay đắng

Dành dụm nào
Chắt chiu nào
Từng giọt nắng
Từng giọt yêu thương
Cần mẫn
Sưởi ấm trái đất này
Sưởi ấm bàn tay

Tôi muốn không bao giờ rời xa tay bạn.
Tôi tha thiết muốn

Bạn
Chẳng ai thay thế nổi ai
Trong tim nhau
Trăm ngàn sắc điệu

Chứa chan chung sợi chỉ đỏ tin yêu

Huyền diệu

Những hạt ngọc trai nương vào nhau mà óng lên


Giàu không thể phung phí
Nghèo không thể phung phí
Là tình bạn của ta

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2007

Thắp một nén tâm nhang tới những người thợ cầu Cần Thơ...

MONG MANH

Con nhện bắc cầu qua hai lá lúa
Hoàng hôn bắc cầu giữa ngày và đêm
Lá thư bắc cầu qua hai nỗi nhớ
Chúng tôi bắc cầu nối tới tương lai
(Lời bài hát của những người Thợ Cầu)

Đi trên chiếc cầu dài

Nối sinh và tử

Nối lòng mẹ và lòng đất

Nối quá khứ với hiện tại

Nối hiện tại với tương lai

Cây cầu dài

Ngang qua dòng sông

Cuộn cuồn sóng động

Cuộn cuồn lẽ sống

Nối về bình yên

Mang tinh hoa của đất trời:

SỰ SỐNG

Đi trên những nhịp

Mỏng manh...

Số phận...

Bao giờ thôi lận đận

Ơi Anh Thợ Cầu !

Như một giấc chiêm bao

Nối đêm với sáng

Bình minh

Ôi !

Sao lại chính khi bình minh hé rạng

Máu cuộn ngầu

Đau kinh khiếp

Lòng sông

Bao giờ Người thôi lận đận

Bao giờ mái ấm hồi sinh ?

Những bình minh

Bao giờ ngừng đỏ máu ?

Bao giờ

Mắt Mẹ Anh

Mắt Vợ Anh

Mắt Con Anh

Mắt những người yêu thương rứt ruột

Thôi cơn nhức buốt

Mòn mỏi trông về tương lai...

Ôi !

Lẽ đúng sai ?

Vô nghĩa

Giá mà có thể

Hét lên.

Tags: thơ... | Edit Tags

Wednesday September 26, 2007 - 08:33pm (ICT) Edit | Delete

Comments

(29 total) Post a Comment

sáng nay nghe tin này mà giật mình!thật thương tâm và đau lòng...

Wednesday September 26, 2007 - 08:51pm (ICT) Remove Comment

Thầy mẹ tôi nối cây cầu cho tôi bước vào ngày mai
Người
Nối những cây cầu
Về đâu?
Ai nối những cây cầu
Đi đâu?
Tôi có phải cây cầu?
Ai sẽ bước qua?

Wednesday September 26, 2007 - 08:55pm (ICT) Remove Comment

Mình đang đau lòng cho những người thợ cầu nghèo khổ của miền Tây và gia đình họ. Buồn lắm bạn à!

Wednesday September 26, 2007 - 08:57pm (ICT) Remove Comment

Sáng nay nghe tin này mà bàng hoàng. 2 tháng trước, có dịp qua Cần Thơ đứng nhìn nhịp cầu đang xây dở, mong đến ngày ko phải đợi phà... Mong cho những người góp phần làm đẹp cho quê hương được yên nghỉ... Xin cho "người nằm xuống thấy bóng thiên đường"...

Wednesday September 26, 2007 - 08:58am (CDT) Remove Comment

DAU LONG QUA!

Wednesday September 26, 2007 - 09:05pm (ICT) Remove Comment

xin chia sẻ với gia đình các anh!

Wednesday September 26, 2007 - 07:06am (PDT) Remove Comment

Chia buồn với những người thân của những người đã khuất!

Wednesday September 26, 2007 - 09:18pm (ICT) Remove Comment

Không biết nói gì hơn

Wednesday September 26, 2007 - 09:19pm (ICT) Remove Comment

em đang chờ xem họ giải quyết tại nạn tang thương này như thế nào...có đền bù thế nào thì cũng ko thể bù đắp dc những mất mát quá lớn lao !

Wednesday September 26, 2007 - 09:24pm (ICT) Remove Comment

Hồi tối coi lại VTV1 thời sự, híc híc, BC em nói ở quê cũng có bà con họ xa vô đó làm, 2 người đó giờ chưa biết tin tức sao nữa đây...

Wednesday September 26, 2007 - 09:28pm (ICT) Remove Comment

Quê nội em đó chị KK, chắc giờ ở quê đang nháo nhào.
Thiệt, chuyện không ai muốn...........

Wednesday September 26, 2007 - 08:16pm (IST) Remove Comment

Ai đã bắc cây cầu cho hồn lìa dương thế
Để cho ai nhanh bạc mái đầu xanh tuổi trẻ
Để cho mỗi khi đêm về quặn đau lòng mẹ
Để cho những con thơ ngơ ngác vô hồn

Trời Ninh kiều u ám cả nước non
Vẳng bên bến sông xưa những tiếng gọi hồn
Dòng sông này sẽ ghi nhớ luôn luôn
Mây trắng ,sông trắng, đầu xanh tang trắng.

Wednesday September 26, 2007 - 09:59pm (ICT) Remove Comment

"Nhịp cầu nối những bờ vui"
Thợ Cầu ngã xuống, nối bùi ngùi thương !


(Quá đau lòng Cánh Mỏng à, nôn nao muốn dìa nhà quá xá !)

Wednesday September 26, 2007 - 09:59pm (ICT) Remove Comment

Bài thơ của Thảo như một tiếng thét xé lòng. Đau quá!
Bài thơ nói hộ những lời sẻ chia của chúng ta với những người đã gánh chịu hậu quả trực tiếp của tai ương này.
Và bài thơ là một nén nhang chân thành dâng lên hương hồn người những đã khuất. Mong các anh siêu thoát.

Wednesday September 26, 2007 - 10:16pm (ICT) Remove Comment

những người đã mất coi như trả xong mối nợ làm người..những thân nhân còn lại sẽ gánh gồng mất mát ..sinh tử , tử sinh.., sắc không, không sắc..phải chi mình đừng có trái tim, thì sẽ không thấy buồn như bây giờ..

Wednesday September 26, 2007 - 11:17am (EDT) Remove Comment

vâng
thật đau lòng
em xem Thời Sự (VTV1), xem báo... thấy thương tâm lắm ạ

Wednesday September 26, 2007 - 11:28am (EDT) Remove Comment

Lặng người khi đọc tin. Tôi từng có nỗi đau khi một người thân ra đi đột ngột...

Wednesday September 26, 2007 - 11:30pm (ICT) Remove Comment

Mong cho họ sớm yên nghỉ... Giờ chúng ta phải lo đến cuộc sống tương lai cho vợ con họ.

Wednesday September 26, 2007 - 09:35am (PDT) Remove Comment

thật đau lòng :(

Thursday September 27, 2007 - 12:02am (ICT) Remove Comment

bàng hoàng,đồng ý với tắc kè,chúng ta nên có những hành động thiết thực chia xẻ nỗi đau với gia đình những người thợ cầu.

Thursday September 27, 2007 - 12:05am (ICT) Remove Comment

@ ALL: Cám ơn các bạn đã cùng tôi thắp tâm nhang. Chúng ta cùng tham gia các hành độngt hiết thực vì những hoàn cảnh này nhé!

Thân mến!

Thursday September 27, 2007 - 06:31am (ICT) Remove Comment

Thật là thảm khốc. Sự sống đúng là vô thường.
Cầu mong gia đình những người bị nạn sớm vượt qua được mất mát lớn lao này chị ạ.

Thursday September 27, 2007 - 07:38am (ICT) Remove Comment

CẢM ĐỘNG TRƯỚC NHỮNG CON NGƯỜI TỐT BỤNG, BIẾT ĐỒNG CẢM, SẺ CHIA Ở ĐÂY...NHƯNG NẾU CÙNG VỚI CẢM THÔNG BẰNG LỜI THÌ CÓ LẼ NÊN HÀNH ĐỘNG LÀ CÁCH TỐT NHẤT !
THÂN ÁI ...

Thursday September 27, 2007 - 08:29am (ICT) Remove Comment

EM MỚI ĐI CẦN THƠ VỀ !

Thursday September 27, 2007 - 08:31am (ICT) Remove Comment

Xin thắp một nén nhang
Cho những người nằm xuống
Mong điều tốt lành
Cho những người đang sống
Ơi, Vĩnh Long, Cần Thơ thương yêu!

Thursday September 27, 2007 - 08:45am (ICT) Remove Comment

Chị thấy thắt lòng khi nhìn nước mắt của những người thợ cầu trên TV!

Thursday September 27, 2007 - 09:11am (ICT) Remove Comment

ngoảnh nhìn lại đời người như giấc mộng
được, mất, bại, thành 1 phút cũng như không...

Thursday September 27, 2007 - 02:50pm (ICT) Remove Comment

những bình minh
bao giờ ngừng đỏ máu?
ai trả lời được?

Friday September 28, 2007 - 07:08am (EDT) Remove Comment

Tiec cho nguoi ra di. Thuong cho nguoi o lai.

Tuesday October 9, 2007 - 06:53pm (PDT) Remove Comment