Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Thế là chân đã bước đi...

CẨN TRỌNG KHI CHƠI BLOG

Chơi blog, rõ ràng được nhiều thứ nhưng có ai hồ nghi về cái mất không? Cái mất ấy to cỡ nào?

Cái mất có thể cỡ CON CÁ SỘP.

Bạn tớ chơi blog,đánh mất luôn CUỘC ĐỜI theo nghĩađen bóng.

Thì hôm nay tớ thành người nhà Zai đi ăn hỏi đây này. Mà tạm phân vai thôi. Rất nhiều người trên lưới blog rốt cuộc rơi vào thế... lưỡng như tớ, chả hiểu thực ra mình thuộc nhà zai hay nhà gái. Quay cù cù. Bảo sao nghe vậy, đặt mô ngồi nớ, biết làm gì đây. Người ta đã dám yêu, rồi đính hôn và bây giờ bắt đầu rinh nhau về dinh đấy, chơi blog ảo mà đời trổ hoa thật đấy.

Thế thì ta chỉ còn việc ....

CHÚC MỪNG HAI BẠNMOUSE& SEADOGBẮT ĐẦU LỘ TRÌNH HÔN LỄ!

Hình ảnh lễ hỏi tại SƠN TÂY:

Lễ vật uy nghi và hoành tráng nè!
DSC04204.jpg picture by anthaoxhh
.
Tiến thôi, ắt toàn thắng
DSC04195.jpg picture by anthaoxhh
.
Rõ ràng nhé đôi bên gia đình đã nhất trí.
DSC04211.jpg
.
Nhà trai và dâu mới
DSC04251.jpg picture by anthaoxhh
.
Cô dâu đang chờ phút xuất hiện
DSC04232.jpg picture by anthaoxhh
.
Vẫn còn lo âu ư chú rể
DSC04217.jpg picture by anthaoxhh
.
Bình tĩnh nhé, việc đã trót lọt rồi
DSC04235.jpg picture by anthaoxhh
.
Nàng này là phụ tá cho má chồng. Biết ai không?
DSC04198.jpg picture by anthaoxhh
Tags: | Edit Tags

Monday December 22, 2008 - 06:30am (ICT) Edit | Delete

Comments

(35 total) Post a Comment

He he, nghe nói rằng nghiêm cấm gọi là Mouse và Seadog khi đến dự hôn lễ hả? Gì mà yêu cầu khó thế, chả quen đâu :D

Chúc mừng hạnh phúc của cô dâu và chú rể!

PS: Giờ này mà vẫn còn blog, đi đi kẻo muộn đấy! :D

Monday December 22, 2008 - 06:34am (ICT) Remove Comment

Chúc mừng cô dâu chú rể!

Monday December 22, 2008 - 06:57am (ICT) Remove Comment

Đề nghị lộ trình hôn lễ của 2 người được tường thuật trực tiếp trên blog.

Monday December 22, 2008 - 07:31am (ICT) Remove Comment

Ảo cái gì mà ảo thực cả đấy rồi!

Em cũng có chung đề nghị với anh "Bông hồng" trên đây. Cử chị AT tường thuật lộ trình hôn lễ của anh chị M.

Monday December 22, 2008 - 11:42am (ICT) Remove Comment

dễ thương quá chị ơi, cho em gởi lời chúc 2 anh chị hạnh phúc nha chị Thảo.

Monday December 22, 2008 - 02:26pm (ICT) Remove Comment

Nhà trai mà hỏi thì chị bảo là bên nhà gái, còn bên nhà gái hỏi thì bảo là bên nhà trai ...thế thì ổn thôi chị hé....hêhê.

Anh Mouse: Anh làm "củ ke" gì mà cưới được vợ xinh thế?....hehe

P/S chị chúc mừng gì mà em chả hiểu gì cả....đâu phải SN em đâu....cô giáo chúc ai đấy chớ...lalala

Monday December 22, 2008 - 04:36pm (WST) Remove Comment

Chúc mừng hai blogger nay lên duyên mới !

Monday December 22, 2008 - 02:45pm (ICT) Remove Comment

@Kpooh: Hihi, như chị An Thảo đã nói, tớ "đánh mất luôn CUỘC ĐỜI theo nghĩa đen bóng" khi chơi blog mà không cảnh giác. Tai nạn ấy mà! Cậu phải cẩn thận nhé!...

Monday December 22, 2008 - 02:55pm (ICT) Remove Comment

Thế là chuẩn bị có off off đám cưới hén!

Monday December 22, 2008 - 03:04pm (ICT) Remove Comment

hehe trông cô dâu xinh quá cơ, chứ rễ nhìn cũng ngon hơn ngày thường nhỉ, đóng bộ đẹp wé hihi
thế là sắp off đám cưới rùi sung sướng quá

Monday December 22, 2008 - 03:24pm (ICT) Remove Comment

Chưa nói chuyện với hai anh chị ấy lần nào, nhưng qua nhà bà con blog, nhất là nhà chị đó, thấy kể đám cưới anh chị, thấy hay thật chị à! Một cặp đôi blogger thật xinh và đẹp! Chúc anh chị ấy sẽ luôn là những blogger được yêu mến hén chị!

Monday December 22, 2008 - 12:30am (PST) Remove Comment

Cô dâu chú rể thật rạng rỡ. Mối lương duyên này thật đẹp. Em rất ngưỡng mộ.

Monday December 22, 2008 - 03:31pm (ICT) Remove Comment

Oh, chúc mừng chúc mừng... Làm sao chuyển tin này cho Admin Y360 để họ thấy Bnóc làm nên điều kỳ diệu đẹp đẽ này, vì vậy phải duy trì Bnóc, đừng quýnh sập nó, hi!

:)

Monday December 22, 2008 - 03:36pm (ICT) Remove Comment

Thật ấm áp và hạnh phúc! Chúc hai bạn may mắn và hạnh phúc!

Monday December 22, 2008 - 09:42am (CET) Remove Comment

Được rầu, tấu nay đi sắm thim mấy cái quáy đở chờ ngày anh Mouse rước chị Mouse về QN. Nôn nóng quá!

Monday December 22, 2008 - 04:03pm (ICT) Remove Comment

ui, vui quá.
Cô dâu xinh quá, chú rể thì rất manly
em xin chúc mừng anh chị Mouse ạ.

Monday December 22, 2008 - 04:23pm (ICT) Remove Comment

Ui, chú tui! Chú ơi về SG nhanh nhanh!

Monday December 22, 2008 - 04:32am (EST) Remove Comment

Hihi, chú mình thật là có phước.
Chú mau dẫn thím về SG cho 2 cháu xem đi.

Monday December 22, 2008 - 02:00am (PST) Remove Comment

Chúc mừng hai bạn cưới nhau.hì hì.Đẹp đôi quá! Mouse đánh mất cuộc đời cũng đáng...đời.

Monday December 22, 2008 - 11:02am (CET) Remove Comment

Chòi oi! Tày đình, đúng là chuyện... tày đình! Chơi bnoc mà đành mất cả... cuộc đời thiệt rùi!!!... Cung hỉ, cung hỉ...

Monday December 22, 2008 - 05:12pm (ICT) Remove Comment

Cô dâu rất xinh . Chúc mừng hai bạn nhé.

Chúc chị AT mở hàng đi họ mát tay nhen.

Monday December 22, 2008 - 05:12pm (ICT) Remove Comment

Có vợ xinh mà giỏi như thế mà sao anh M nhìn buồn thế nhỉ.....chắc đang hối hận đây.....biết cưới vợ "vui" như vậy thì ngày xưa cưới lâu rồi chớ đâu có "phòng không" đến bây giờ anh hén...hehe

Monday December 22, 2008 - 07:42pm (WST) Remove Comment

Chúc mừng cô dê chú rẩu. Hic . Đám hỏi vui thế này mà giờ em mới đc hóng hớt

Monday December 22, 2008 - 02:52am (PST) Remove Comment

Say xe bét nhè mà vẫn vui quá ha chị. Chúc mừng quan viên hai họ được dâu được rể, chúc mừng cô dâu chú rể nhiệt độ tăng gấp đôi và phải sắm thêm vài chục cái gường nữa. Hihihi

Monday December 22, 2008 - 06:06pm (ICT) Remove Comment

Hoan hô giai Bình Định, ra Hà thành tóm ngay được một em xinh như mộng.

Chúc mừng cô chú Mao-Seadog! Chúc trăm năm hạnh phúc!

:D

Monday December 22, 2008 - 07:13pm (ICT) Remove Comment

Sướng quá nhỉ! Chúc mừng chúc mừng! Mà Thủy Sen cười cứ như mình là cô dâu í.

Monday December 22, 2008 - 07:42pm (ICT) Remove Comment

Chúc mừng anh chị Mao-Seadog nhé! Chúc anh chị mãi hạnh phúc bên nhau!

Monday December 22, 2008 - 07:59pm (ICT) Remove Comment

quen nhau trên Blog rồi cưới nhau ạ? xời! hay thế! hí hí^^

Monday December 22, 2008 - 08:29pm (ICT) Remove Comment

Cung hỉ cung hỉ, mừng hạnh phúc 2 em, duyên mới rồi không quên chơi blog tiếp nhé


Nào mình cùng chơi bờ lóc

Monday December 22, 2008 - 08:34pm (ICT) Remove Comment

Ai biểu ảo nào! Quá thật đấy chứ! Cô dâu chú rể nhớ mang lễ đến tạ anh yahoo!360 đó nghe, mang qua chị AT í!

Cung hỉ! Cung hỉ!

Ơ! Em Thủy Sen lấy hên đấy à? Thảo nào tươi thế? Hí...

Monday December 22, 2008 - 08:50pm (ICT) Remove Comment

Phim giả tình thật, mạng ảo tình thiệt... thiệt là vui hết sức, chúc mừng anh Mao chị Xí, í lộn, chị Xi, hehe...

Làm gì làm chứ lúc dự đám cưới chị cũng phải tranh thủ chuyển lời chúc mừng của tất cả bloggers đến 2 anh chị ấy nhé, trăm sự nhờ chị đấy, vui chơi nhưng hổng được quên nhiệm vụ nghen chị, hihi...

Monday December 22, 2008 - 11:33pm (ICT) Remove Comment

Tình yêu không có ảo!

Tuesday December 23, 2008 - 06:03am (ICT) Remove Comment


Khà khà! Chúc mừng, chúc mừng!

Chúc cô dâu, chú rể Trăm năm hạnh phúc!

Đề nghị các đ/c Admin Da-hu 360 đưa vào Lịch sử ngành về đám cưới hoành tráng này!

:D

Tuesday December 23, 2008 - 08:45am (ICT) Remove Comment

Chúc mừng cô dâu chú rể! Có thành thế.....lưỡng cũng vui hả chị,ảnh bên nhà chị YH nhiều chị... lưỡng cười xinh.

Tuesday December 23, 2008 - 09:24am (ICT) Remove Comment

Bloger QN tuần sau là náo loạn, tưng bừng rùi: nào là bác Gà ò ó o, nào là cậu Mao lên xe bông...chà chà

Thursday December 25, 2008 - 08:40pm (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét