TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP
Chàng điệp viên nọ xài chiêu nam nhân kế để lung lạc, tiếp cận bí mật quốc gia của một nữ chính khách. Rốt cuộc chả hiểu điệp vụ thành công tới đâu, chỉ thấy nam nhân này bỏ nghề để làm phu quân của bả vì tình yêu thực sự. Thế có thể gọi là "tai nạn nghề nghiệp" được không nhỉ?
Một chàng kẻ trộm đánh thuốc mê gia chủ nhưng chưa kịp khoắng mẻ lưới bẫm thì đã thấy mình đang nằm trong "lưới trời", ở đồn công an. Gia chủ tốn tiền điện thoại gọi công an tới bứng tay đạo chích trúng thuốc mê về đồn. Tai nạn nghề nghiệp rõ rồi còn gì.
Hôm nay, cùng với hai tin trên, nghe thêm chuyện ngày nảy ngày nay chàng nọ rang mẻ thính hào hoa, tẩm mật ngọt và nhiều thứ hương liệu mua từ siêu thị "Toàn Hứa" để đi rắc thính câu mấy em cá mơ. Không biết biết kịp câu rồi bỏ cần chạy với bao nhiêu em rồi. Khá khen cho chàng bản lĩnh. Núi gì mà cao cao thế, xin thưa rằng... chả biết. Ngày đẹp zời, chàng rắc thính thế nào trúng phải em "tịt mũi". Gia giảm cỡ nào cũng chả đặng. Hiệu quả là chàng bị thính phản chủ vật cho lê lết, tương tư ẻm đến héo mòn, mà hiềm nỗi ẻm cũng có chồng roài không có cách gì câu quăng hay thả lưới rê được. Từ nay chàng mất cái tiếng "câu gái NGHỀ lắm". Vụ này chả nhẽ cũng có nghề? Trong truyện Kiều có nhắc chàng họ Sở nhưng đâu khẳng định đó là nghề của chàng.
P/S: Tuyệt đối không nhằm vào ai. Tình cờ một ngày được buôn tới tai 3 truyện có nhiều yếu tố trùng lắp thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét