NOEL NGOẠI ĐẠO
.
.
Không phải là giáo dân, chả hiểu gì nhiều về ý nghĩa thiêng của đêm Noel nhưng từ khi biết trên đời có Noel thì cảm giác Noel là gì đó rét, ấm, ngập tràn kỳ vọng và hứa hẹn mầm xanh sẽ bật lên ngời biếc từ trong lòng tuyết trắng. Tuyết ấm.
Có những đêm Noel cuộn tròn trong chăn mà lòng lạnh gió nhân thế lùa. Hờ hờ.
Có đêm Noel mon men trước cổng nhà thờ và... về vì đông quá không vào nổi. Hà hà.
Có đêm Noel kỳ ảo và tất cả những người tham dự đều tưởng là có thật. Nến đêm chảy dàn dàn như nước mắt vui, nước mắt buồn và một ngày là nước mắt cười... phá lên. Hêhê.
Có đêm Noel chưa đến...
Đừng ai buồn trong đêm Giáng sinh!
CHÚC NHÂN GIAN, CHÚC BẠN, CHÚC TÔI MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH !!!
Comments
(22 total) Post a CommentCòn nữa, chúc An Thảo tối nay ôm bé Quốc An đón Noen trong nhà mà cười ha ha nữa nhé! Merry X-mas!
Wednesday December 24, 2008 - 08:11am (ICT) Remove Comment
Lạy chúa con là người ngoại đạo, nhưng con tin có chúa ngự trong chùa. Nhà Con, nhà Chúa, nhà Thánh, nhà Thần, nam mô. Hehe
Tuesday December 23, 2008 - 05:17pm (PST) Remove Comment
Merry Christmas!
Wednesday December 24, 2008 - 08:49am (ICT) Remove Comment
Ôi chúng sinh ngoại đạo!
Không có đường (đạo) biết đằng mô mà đi.
...
mù lòa mới cần người dẫn dắt
Người tinh đời nương theo Trí tuệ, biến hóa vô cùng.
Wednesday December 24, 2008 - 09:39am (ICT) Remove Comment
Đạo mô cũng ở trong tâm
Ngoại đạo xin khấn thì thầm BÌNH AN.
Wednesday December 24, 2008 - 10:24am (ICT) Remove Comment
Noel ấm áp cả nhà nhe!
Chúa ở cùng con và anh chị em! :)
Tuesday December 23, 2008 - 11:11pm (EST) Remove Comment
Đêm Noel có thể KHẮC KHOẢI để rồi mình lại ngủ KHÒ KHÒ và cuối cùng thấy mình như cỏ lành bình an thanh thản. Càng vui hơn là bé Quốc An khỏe hẳn, không còn sốt tẹo nào. Chẳng những thế mà nó còn vòi Mẹ An Thảo hết món này đến món kia đến khi Mẹ An Thảo phát cáu lên mới thôi, AT nhé.
Tuesday December 23, 2008 - 08:41pm (PST) Remove Comment
Noel, ngầu trước nhà, nhìn mấy thằng mấy con kia cầm tay nhau đi chơi xong rầu vô nhà, đóng cữa lại, ngủ. Hết!
Wednesday December 24, 2008 - 12:15pm (ICT) Remove Comment
vui Noel nha. Chúa, Phật không của riêng ai. Amen.
Wednesday December 24, 2008 - 12:36pm (ICT) Remove Comment
Dẩu rằng lắm bận cày sâu
Ông Trời cũng thưởng đêm thâu hội hè.
Chúc GS vui vẻ và ấm áp nha chị AT
Wednesday December 24, 2008 - 12:53pm (ICT) Remove Comment
NammoAmenAla ahaaha! Cầu xin ban cho con và các bạn blogger của con khoẻ mạnh và vui vẻ đến lúc tẻo. NammoAmenAla arabha!
Wednesday December 24, 2008 - 01:12pm (ICT) Remove Comment
có đêm nôen sắp đến hạnh phúc trong niềm vui của con ấm áp trong lòng bè bạn!
giáng sinh an lành nhé chị!
thương lắm :D
Wednesday December 24, 2008 - 01:47pm (ICT) Remove Comment
Có đêm Noel vui như đêm nay nhé chị!
Chúc bé QA mau khỏe để mẹ AT đẻ thêm... nhiều entry!
Chúc cả nhà vui, khỏe... hạnh phúc!
Wednesday December 24, 2008 - 02:35pm (ICT) Remove Comment
Có bông tuyết ấm rơi
Xuống đôi bàn tay lạnh
Để thấy đời mãi xanh
Những mộng ảo mong manh....
Wednesday December 24, 2008 - 02:38pm (ICT) Remove Comment
Sau những kiểu cười hờ hờ, hà hà, hê hê, đêm Noel năm nay thế nào AT cũng cười hô hố như địa chủ được mùa.
Hí hí.
Wednesday December 24, 2008 - 03:32pm (ICT) Remove Comment
... Khiến anh đi tìm em một đêm Giáng Sinh...
Em thích lời bài hát này. Và mong có ai tìm em như thế.
Chúc cả nhân gian hạnh phúc trong nhiều đêm như đêm Noel.
Wednesday December 24, 2008 - 04:34pm (ICT) Remove Comment
Em cũng là người ngoại đạo. Nhưng em vẫn chúc tất cả mọi người đêm noel vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, người yêu của mình. Và chị cũng luôn vui và ấm áp bên gia đinh, luôn cười thật tươi.
Wednesday December 24, 2008 - 04:36pm (ICT) Remove Comment
Đêm noel hạnh phúc cùng cả nhà nhé chị.
Wednesday December 24, 2008 - 08:54pm (ICT) Remove Comment
Giáng sinh bình an áh chị
Wednesday December 24, 2008 - 07:40am (PST) Remove Comment
em ở nhà cả đêm vì trời mưa hix
Thursday December 25, 2008 - 06:19am (ICT) Remove Comment
Noel ngoài đó chắc lạnh hả chị? Em nghe chú Mouse gọi điện vào mà rên rỉ "Lạnh lắm, mặc 2 cái áo rồi mà vẫn cần có người ôm"!
Wednesday December 24, 2008 - 08:16pm (EST) Remove Comment
Hôm qua em tưởng chết ngạt không về nhà được vì tụi trẻ đua nhau ra đường để cổ vũ VN chị à :-)
Thursday December 25, 2008 - 09:15am (ICT) Remove Comment