- Chúc mừng tình yêu chín
-
.HÔN LỄ TẠI NHÀ GÁI - THỊ XÃ SƠN TÂY
Trái chín trái ắt tỏa hương
Yêu thương chín ắt tìm đường đón dâu
.
1. Sẵn sàng rồi, tiến thôi, cô dâu đang chờ....
2. Cô dâu ngạc nhiên tý ty: Tại sao đoàn đón dâu lại đến sớm 10 phút thế.
.
3. Đây rồi, hoa đã trao nhé em yêu...
.
4. Kính chào quan viên hai họ ạ!
.
5. Giờ đến tiết mục gì nhỉ, ngượng quá...
.
6. À, trao nhẫn. Thế là... xong nhé đời ơi !!!
.
7. Hội Blogger Hà Nội phấn khởi vì chơi blog mà vui ghê. Đám cưới thật, cô dâu thật đây nhá.
.
8. Ông zà Noel Thịnh lại bắt bổ sung mình cho bằng được này.
.
9. Ph...u...ù!!! Đã xong, điệp dzụ kiếm cô dâu thành công roài!
.
10. Một blogger ở Úc gọi điện về chúc mừng.
.
11. Bật mí nhé. Chú rể định dán cho chữ song hỷ ... nằm ngang... đè mới khoái cơ
. Cuối cùng thì đành tuân thủ truyền thống dán đứng.
.
12. Chết ! Có mất gì không mà tay xoa túi thế chú rể?
.
13. Cười tươi cùng ông zà Noel trước khi chính thức ... bước lên xe hoa.
.
14. Chôm một bức từ album cưới.
.
CHÚC HAI EM HẠNH PHÚC TRỌN ĐỜI !
Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008
Chúc mừng tình yêu chín
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Comments
(42 total) Post a CommentNhà Sea này thật tệ! Đi... lóng chày mà hổng thông báo một tiếng nào với bạn bè! May mà còn có Chuồn Chuồn... truyền hình trực tiếp lễ cưới từ A đến... V trừ phần cuối! (Hổng dám đâu!) Hi hi...
Sunday December 28, 2008 - 09:30am (ICT) Remove Comment
chi oiiii, em chuc mung chi nhe, chuc chi mai mai hp a
Saturday December 27, 2008 - 06:32pm (PST) Remove Comment
Cô dâu chú rể đẹp đôi quá, xin chúc mừng hạnh phúc anh chị, rất tiếc vì em ốm đột xuất nên không đi dự lễ cưới của anh chị được.Đành ngồi nhà xem tường thuật qua blog của chị Thảo nè.Chị của em hôm nay đẹp và tươi tắn quá đi thôi.
Sunday December 28, 2008 - 09:36am (ICT) Remove Comment
Chúc cho tình yêu của anh chị mãi mãi bền chặt, hạnh phúc trăm năm tới đầu bạc răng long.Hi hi...
Sunday December 28, 2008 - 09:37am (ICT) Remove Comment
vậy là nhà chị Chuồn đem laptop đi đám cưới. Hèn chi cứ nằng nặc đòi ông già NOEL sắm cho cái máy tính...
HẠNH PHÚC TRĂM NĂM NHÉ MOUSE _ SEA
Sunday December 28, 2008 - 09:41am (ICT) Remove Comment
Yêu nhau là phải cưới nhau
Nếu không bà đánh vỡ đầu mày ra.
Haha.
Chúc mừng ngày vui nhất đời của cô chú Mao-Dog.
Sunday December 28, 2008 - 09:45am (ICT) Remove Comment
trăm năm hp nhé anh chị, chờ xem cô dâu ở qui nhơn
Sunday December 28, 2008 - 10:40am (ICT) Remove Comment
Bắc - Trung sum họp, Xuân nào vui hơn!
Cung hỷ, cung hỷ nhé!!!!
Sunday December 28, 2008 - 11:52am (ICT) Remove Comment
Sao chi post co 1 tam thoi nhi, tiec la luc chup anh minh chay di tham ban nen chac la khong co hinh trong le cuoi duoc. :(
Sunday December 28, 2008 - 01:23pm (ICT) Remove Comment
Song Hỷ nằm ngang hay dọc gì cũng hạnh phúc trăm năm hihi
Sunday December 28, 2008 - 04:19pm (ICT) Remove Comment
hihi phóng sự ảnh phản ánh rất chân thực
Sunday December 28, 2008 - 04:21pm (ICT) Remove Comment
Hehe, không ngờ giai Bình Định có giá gớm, tóm ngay được một em tận Hà thành.
Sunday December 28, 2008 - 04:31pm (ICT) Remove Comment
Trời ơi! Sao bức 13 lại có cái đuôi xe chở đất to thế. Hihi
Đúng là cưới được vợ có khác chú rể cười tít cả mắt. Chúc mừng chúc mừng cô dâu chú rể
Sunday December 28, 2008 - 04:38pm (ICT) Remove Comment
Chú rể và cô dâu hạnh phúc quá! Chúc mừng Tân lang Tân nương !!!
Sunday December 28, 2008 - 04:58pm (ICT) Remove Comment
Chúc mừng hạnh phúc cô dâu - chú rể!
Chúc sớm có thêm blogger tí hon nhé!
Sunday December 28, 2008 - 04:59pm (ICT) Remove Comment
cô dâu và chú rể đẹp thật, e vẫn chưa thấy chị đâu hêết
Sunday December 28, 2008 - 05:03pm (ICT) Remove Comment
Ui, cô dâu nhà anh Mouse đẹp ơi là đẹp. Cô dâu xinh quá đi thôi. Chị AT ôm giùm em cô dâu, chú rể nhé.
Sunday December 28, 2008 - 05:12pm (ICT) Remove Comment
Ò mà sao không thấy ai đạo diễn vụ này hết ta, em đang nghĩ là sao không có cái cảnh ông già Noel Thịnh mặc đồ màu đỏ, bỏ cô dâu bào trong túi rồi đem đến tặng cho anh Mouse, thế mới hay chị nhỉ :P
Sunday December 28, 2008 - 05:14pm (ICT) Remove Comment
em ơi đám cưới ai mà có cả em Sen và Yên Hà vậy, An Thảo dễ thương quá đấy. Chúc mừng cô dâu và chú rể H chưa biết mặt.
Sunday December 28, 2008 - 05:16pm (ICT) Remove Comment
Cung hỷ, cung hỷ anh chị nhá. Chúc anh chị được răng long tóc bạc, hạnh phúc chan hoà trong tương lai và mau mau có tin vui nhé....hihi.
Chị An Thảo làm phóng viên "chiến trường" đạt yêu cầu quá...hehe
Sunday December 28, 2008 - 07:18pm (WST) Remove Comment
Lên xe muộn mất 24 phút, nhưng lão già này là người tặng chú rể câu thơ giã biệt đời trai sớm nhất :
Anh đi dự đám cưới em trong mưa
Sao bên dường nhiều cây cột thế
Đường sắt vắt ngang đi về đơn lẻ
Hôm nay có một thằng chạy ngược hướng tàu đi.
Đường láng -Hoà Lạc đi lên Sơn Tây sáng nay mưa nhạt nhoà, Hai bên đường ngổn ngang cọc , trụ, cần cẩu...của công trường mở rộng đường. Xe chạy trong mưa bùn bắn lên cũng tạo cảm giác nên thơ vậy đó :D
Chúc mừng cô dâu đã bắt được một con gà lành, một chú rể vượt đường xa vạn dặm đến cướp lấy tình yêu của mình. Còn bọn tớ, kể cả cậu Giáp Gà hay gáy ầm ỹ trên kia đều lấy vợ gần nhà nên thuộc loại "gà què" thôi !:D
Sunday December 28, 2008 - 05:24pm (ICT) Remove Comment
Chú rể hôm nay tỏ ra rất tự tin và bộc lộ những nét duyên dáng rồi nhé.Và đã mạnh dạn choàng tay qua eo cô dâu từ bức ảnh số 8 chứ không nắm chặt 2 tay vào nhau như ở bức ảnh số 7 nữa.
Chúc mừng hạnh phúc 2 em. Sẽ sinh ngay đầu lòng cu Tí nhé.
Sunday December 28, 2008 - 05:27pm (ICT) Remove Comment
Thich An Thao thoi,AT va cai khan quang co dieu da,de thuong...Ma khopng biet doan the co phai khong Thao nhe?
Sunday December 28, 2008 - 06:14pm (ICT) Remove Comment
Chúc anh chị hạnh phúc bền lâu; sinh đàn đàn con trai con gái đẹp xinh, thông minh giống như cha mẹ chúng.
Ảnh cô dâu chú rể hun nhau đâu rồi? Chị AT tường thuật không "nóng" gì cả. Trừ điểm chị! :D
Sunday December 28, 2008 - 06:45pm (ICT) Remove Comment
Chúc mừng đám cưới xinh xinh.
Chúc CÔ RÊ, CHÚ DẨU trăm năm hạnh phúc.
hihi
Sunday December 28, 2008 - 06:51pm (ICT) Remove Comment
Cô dâu chú rể cười rõ là tươi cơ. Chúc mừng, chúc mừng.
Sunday December 28, 2008 - 06:54pm (ICT) Remove Comment
Nhìn chị Mouse, anh Mouse cứ rạng ngời, rạng ngời ấy nhỉ ... Em lại chúc mừng!
Sunday December 28, 2008 - 07:57pm (ICT) Remove Comment
chuc mung hanh phuc!
Sunday December 28, 2008 - 10:24pm (ICT) Remove Comment
Ôi, thật là hạnh phúc AT nhỉ, Vedan sang nhà Violet, Yênhà đều gặp đám cưới này. Ghanh tỵ với mấy người đi dự đám cưới quá đi thôi. Vừa là nhà này lại vừ là nhà kia. Chú hai bạn trả trăm năm năm hạnh phúc. Chúc các blogger luôn vui vẻ nha.
Monday December 29, 2008 - 07:35am (ICT) Remove Comment
Cung hỉ! Cung hỉ! Đám cưới thật vui khi cả nước cùng reo hò!:-)
Chúc Hội blogger Hà Nội sẽ bội thu đi họ đám cưới nhen chị!
Monday December 29, 2008 - 08:56am (ICT) Remove Comment
Thế mà bẩu blog là ảo, thật 100% đấy chứ. Chúc mừng hạnh phúc cô dâu, chú rể!
Monday December 29, 2008 - 09:00am (ICT) Remove Comment
Chúc mừng đám cưới của hai anh chị blogger nha!
Bloggers khắp nước xôn xao
Mừng cho Mao-Dog một nhà từ đây.
Monday December 29, 2008 - 09:05am (ICT) Remove Comment
Tấm hình cuối đẹp quá.
Cô dâu thật đẹp, chú rể thì sung sướng đến tít cả mắt.
Chúc mừng hạnh phúc đến trăm năm.
Sunday December 28, 2008 - 06:07pm (PST) Remove Comment
Chúc mừng Hội Bloger ta nhé.
Monday December 29, 2008 - 09:12am (ICT) Remove Comment
Chú rở vui quá cười k thấy tổ quốc đâu luôn. Cô dâu xinh ơi là xinh
Monday December 29, 2008 - 09:46am (ICT) Remove Comment
Cung hỷ. Cung hỷ. Lại Cung hỷ. AT cố vào Quy Nhơn tường thuật đám cưới trong đó cho mọi người nghe nha
Sunday December 28, 2008 - 07:02pm (PST) Remove Comment
Cô dâu xinh gái hơn chú rể, hì! Thế là... xong nhé đời ơi !!!
Sunday December 28, 2008 - 10:11pm (EST) Remove Comment
hay nhỉ! hoá ra tình yêu trên blog là có thật! Chúc các anh chị hạnh phúc và năm sau làng Blog sẽ có tiếp nhiều đám cưới nữa...
Monday December 29, 2008 - 11:24am (ICT) Remove Comment
Chú rễ chờ đợi cô dâu 37 năm rồi, nay mới bắt được cô dâu nên cười tít cả mắt. Hehe. Chúc mừng tình yêu "ảo" thành "hiện thực", một khởi đầu tốt đẹp cần học hỏi noi gương cho giới Blogger.
Sunday December 28, 2008 - 10:13pm (PST) Remove Comment
Cám ơn những lời chúc phúc của mọi người!
@Boydayeu: Ậy, về cái khoản yêu "ảo" thì tớ còn phải học hỏi cậu nhiều! Hehe...
Monday December 29, 2008 - 02:50pm (ICT) Remove Comment
Chúc mừng chú rể, cô dâu
Chớ quên quan họ, "qua cầu gió bay".
Monday December 29, 2008 - 03:58pm (ICT) Remove Comment
Chúc mừng hạnh phúc!
Monday December 29, 2008 - 10:03am (CET) Remove Comment