TIN VẮN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO
Một bộ phận dân số Việt Nam có mức sống cận nghèo tụt xuống nghèo trong đêm qua.
Vốn thì nhóm dân cư này đã từ giàu tụt hạng xuống khá, rớt tiếp xuống trung bình và từ đó sụt xuống cận nghèo hoặc tuột thẳng xuống nghèo rớt mồng tơi nhanh chóng vì bóng banh cá độ mút mùa.
Trận Việt Nam ăn Thái Lan 2-1 tại sân khách đêm qua là nguyên nhân chính khiến đội cá chuyên nghiệp tụt hạng như sóng thần bởi ở trận này không đời nào họ đặt ví cùng chiều với trái tim. Tim ngực trái thì ví ngực phải. Không khẳng định đồng tiền liền khúc ruột làm họ không nghĩ tới chuyện giương cờ Việt nhưng "nghề" là thế. Trong lúc đại đa số dân Việt hớn hở reo ca thì nhóm này té xỉu khi nhận kết quả chung cuộc.
Các hoạt động xoá đói giảm nghèo cấp tốc đang diễn ra theo hướng đổ xô về sân Mỹ Đình giành vé xem trận lượt về. Không loại trừ nhóm cá chuyên này xung trận cò vé, đẩy giá lên tới trời hòng gỡ gạc bù độ. Tốt thôi, tự cứu trước khi Trời cứu. Trời đang cân nhắc chăng? Không, có lẽ đội Việt Nam đang quyết...
Bập bập... Nói trước bước không qua. Tui không phải dân cá, chả hiểu gì bóng đá, chỉ đưa tin vậy thoai.
Sẽ tiếp tục thông báo tất cả những tin cần thông báo tới những người đang đọc thông báo này và chờ được thông báo tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét