ĐÁNH DẤU...
Đang nghĩ xem dấu gì. Dấu chấm hay dấu ba chấm?
Thống kê theo phương pháp thủ công, đếm lần lượt từ 1 đến n cho thấy sau năm rưỡi chơi bò nóc, nhà Chuồn chế ra:
- 503 ẻn thơ, trong đó 50 viết từ thời sinh viên, 3 viết trong 18 năm từ ngày ra trường tới khi có bò nóc và 450 viết trong thời gian đi cmt cho bạn bè bò nóc rồi vác về treo.
- 315 ẻn tạp văn, truyện cười và các cuộc off.
Cái chưa kịp thống kê là có thêm bao nhiêu bạn bè gần gũi từ bò nóc bước ra đời thực, số bạn bè chơi trên bò nóc chưa gặp và đặc biệt số bạn đọc gần xa mà mình chưa được biết. Vì lơ đãng, cũng không thống kê có bao nhiêu bài viết từ blog đã được bè bạn lấy đăng tải trên tạp chí chuyên ngành, tạp chí Gia đình Trẻ và các báo khác.
Cám ơn bạn bè đã tạo cảm hứng và động viên nhà Chuồn bay lượn trong cõi chữ nghĩa.
Những ngày cuối năm, nước rút đuổi với tốc độ tên lửa, ít qua lại thăm hỏi bè bạn, mong được sự lượng thứ!
Thú thật, cũng muốn dừng blogging rồi...
Dấu gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét