Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Rất gần và rất xa...

XA và GẦN

Tự nhiên thấy cái tên ấy chạy ra khi mình gõ bàn phím. Thì viết entry theo tên ấy vậy. Đôi khi viết như vậy cũng thú vị. Đi vào một miền đất lạ, chìa khoá tình cờ tới tay và... lên đường. Không hợp lắm với kẻ ít máu phiêu lưu nhưng với mỗi chuyến phiêu du đều tìm thấy những chắt lọc thú vị. Sao giống chuyện bị đẩy xuống sông cá sấu và chợt thành nhà vô địch không chỉ về tốc độ vượt sông mà cả về ... chửi thề. Mình không chửi thề, ít nhất trên blog. Lý do là vì chửi thề không thành thạo lắm. Hêhê.

Thực ra cái tên ấy đến vì hôm nay có cảm giác rất vui khi nói chuyện với một người bạn ở xa. Chả hiểu sao lại vui thế. Có lẽ lâu lắm mới nói chuyện với một người xa lạ... vừa vừa và lại cũng thấy... gần gần về suy nghĩ trong cuộc sống. Chả có gì đặc biệt cả về quan hệ và câu chuyện. Đơn giản là nói chuyện xong thấy nhẹ nhàng, dù cũng như những lần khác, cảm giác sao mình... nói lắm thế, hơi ức chế vì cái thứ mặc cảm biết là vô căn cứ.

Cái tên ấy ào đến vì ngày hôm nay nhớ một người bạn ở xa. Chị ấy luôn nhớ về mình dù có ở tận đâu trên trái đất. Dù đi xa cỡ nào chị vẫn rất gần với mình. Đó là món quà quý giá, người bạn yêu thương vô điều kiện như máu mủ ruột rà mà mình có được trên đời. Hôm nay chị ấy sang tuổi mới. Mình gọi điện mãi chả thấy bắt máy. Tuyết lạnh lắm phải không chị. Em muốn chị ấm áp, thế mà gọi không tới nơi. Em chả bao giờ đủ gần gũi chị như chị dành cho em cả. Em không còn tự tin khi chúc chị sang tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc riêng tư. Chị hi sinh nhiều quá, đã bao giờ điều ấy thành sự thật đâu. Em chỉ ước chị tìm được những phút giây bình yên dù ngắn ngủi. Bạn nào học sư phạm Nga, K18, đọc được những dòng này thì liên hệ với tớ nhé. Một người chị của chúng ta đấy. Xa lắm nhưng lúc nào cũng gần.

Xa và gần. Một cặp tính từ trái ngược rất thông thường. Thế mà nó khiến mình suy tư và thấy cuộc đời nhiều thứ tuy xa mà gần như máu thịt yêu thương. Lại nhiều thứ tuy gần mà cứ xa xôi diệu vợi. Chắc là nó phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng của mình giản dị hay viển vông đây mà.

Hạnh phúc rất gần và rất xa? Ừ nhỉ. Yêu mến những gì vừa đến hôm nay. Một ngày không có gì buồn ủ ê hay căng thẳng. Công việc còn nhiều nhưng dường như suôn sẻ. Một ngày dịu dàng như mình có lần thèm muốn. Hạnh phúc gần nhỉ. Con đang ở ngay cạnh, túm tay mẹ rủ "kềnh yêu thương tí nào mẹ ơi!". Đúng rồi, kềnh nào con yêu. Ngày kết thúc đi, vì ngày nên dừng tạm ở đây là đủ. Hẹn sáng mai nhé bạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét