RÉT
Rét quá. Conốm rồi. Lộn xộn vì rét. Khéo vài kế hoạch tới đây teo xừ mất. Đừng ai thất vọng nhé.
Rét. Mặc như trùm chăn đi ra đường mà vẫn rét từ ruột rét ra. Gió rít như đi trên núi đá tai mèo dù chỉ lướt với tốc độ "đi chậm thế nó chửi cho".
Đến cơ quan, nghe hơi mùi tiền. Âmấm
Giá có thể rét như tủ lạnh cho kýức đóng băng. Dở hơi nên cứ buồn len lỏi. Điên... nhá nhá nhá!
Tránh sao khỏi giá rét Noel hả bà con.
Mai đến Noel rồi.
Mai đã Noel rồi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét