Thứ Tư, 1 tháng 10, 2008

Em là ai? Cô gái hay nàng tiên?

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CÔ DÂU

Được sự đồng ý của chú rể và cô dâu, bí mật có thể bật mí ngay hôm nay cho bà con đỡ phải tốn công lật tìm, loại trừ, phân tích các blog liên quan và đặc biệt blog của cô dâu, chú rể.

Sau hai ngày làm ẻn đám cưới, hiệu ứng lưới blog thật đáng mừng. Niềm vui là thống nhất, đâu đó loáng thoáng nghi ngờ và nỗi buồn phảng phất song không đáng kể và ít lộ liễu. Thì bao giờ chả thế, cái sự chạnh lòng vì sợ chàng hay nàng nào đó mình đang lăm le lại đùng phát, dứt phát, lên xe hoa thì mộng vỡ te tua chứ còn gì. Nhất là trên blog - chốn men say tinh thần trổ nụ, nở bông rất ảo diệu, tơ trời mắc khắp nơi, ai mà biết mà ngờ.

Phần nhà Chuồn cũng oải xà vì không ngờ ngoài việc PW tăng bất ngờ đến hoa mắt thì điện thoại hết pin vèo vèo vì nhận cuộc gọi, tay mỏi dừ vì chat và hộp mes của blog chật ních bởi bè bạn gần xa nhiệt tình quan tâm tới chuyện vui nhất năm của lưới, con chốt là bóng bẩy, ép uổng, tra tấn, tra vấn xem cái bí mật giữ cho chật đầu của Chuồn là gì: ai rể, ai dâu.

Ứng viên chú rể được xác định khá nhanh chóng vì nghe đâu bản thân chú rể đã tự lộ với một số bè bạn từ trước và sau khi ẻn post... (thế mà bắt mình giấu, vớ vỉn ghê), đặc biệt rõ ràng từ khi cmt của bạn Quỳnh Vy bắt vở chính xác.

Thế mà chuyện hay là một vài chú khác cũng nhảy vào tranh chức chú rể như thật (Hay là thật mà tớ không biết? Khả năng hai đám cưới nữa diễn ra với chú rểLanh KtsĐạt 14tc2là cao lắm. Bà con liệu có mất công lùng cô dâu nữa không đây?).

Chú rể chính thức là:MOUSE, thành viênhội Blogger Quy Nhơn, nơi núi thò chân xuống biển. Ava của chú rất gợi cảm:

ef8b

Phần cô dâu là cuộc truy tìm miệt mài của cư dân lưới blog. Kết quả dự báo cô dâu thật đa dạng. Lắm trường hợp khi Chuồn hỏi lại chú rể, chú rể ớ ra vì chả biết đó là cô nào. Dẫu sao thì cũng là một cuộc chơi thật vui. Một mặt cho thấy sự quan tâm nhiệt tình của cư dân mạng với các kiều nữ đang cần bị đẩy lên xe hoa. Mặt khác, cho thấy khả năng lựa chọn của các chú rể trên mạng rất phong phú.

Đã định post biểu đồ kết quả lựa chọn ứng viên cô dâu song chú rể thật chung tình, chẹp, quyết không cân nhắc lựa chọn nữa nên danh sách các đề cử được nêu vắn tắt theo trật tự phiếu từ cao xuống thấp như sau (có những đoạn bằng nhau luôn, keke; lý do được - bị bầu vào danh sách các ứng viên có thể hỏi nhỏ nhà Chuồn):Violét, Còi, Ksor, Seadog, Kim Chi, Quỳnh Vy, Thuỷ Sen, Xoăn, Gấu xinh, TKO, Ngân Hà...(Không dẫn link vì chưa được ứng viên cho phép, các chú rể tương lai có nhu cầu xin lục trong FL nhà Chuồn).

Rốt cuộc cô dâu thật sự là:SEADOG, thành viênhội Blogger Hà Nội. Ava của nàng thật chứa chan nữ tính:

b8c2

Như vậy, cuộc thidự báo cặp uyên ương blog 2008 đã có kết quả chính thức. Những ai trúng giải ba bữa cỗ mặn xuyên Việt khẩn cấp liên hệ với chú rể để nhận.

Chân thành chúc mừng niềm vui của đôi trẻ và đại diện họ nhà trai, nhà gái là hai hội Blogger lâu nay đã rất nhiều duyên nợ giang hồ và nghe chừng chưa dứt nổi, sẽ còn vài cặp đang dập dòm nữa, bật mí sau.

Đề nghị bà con vỗ tay bộp bộp bộp bộp mừng cho đôi trẻ và niềm vui của tất cả chúng ta. Đám cưới hình như sẽ được tổ chức theo phạm vi khách mời:Friends of Friends.

Thông tin chi tiết từ nay chuyển sang liên hệ với chú rể và cô dâu. Chuồn tuổi cao sức yếu xin rút lui.

(ảnh off đôi trẻ xin post chậm chút ít vì Chuồn đang lần mò cách lấy ảnh từ máy ảnh vào máy tính)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét