BẠN CỦA CHÚNG TA...
Đêm qua, mình nghe tin và cảm thấy không biết phải làm gì cả. Một người bạn của mình, của chúng ta không còn nhiều thời gian nữa để chia sẻ niềm vui trên đời này.
Anh ấy là người đàn ông chân tình và thiện tâm, hiểu biết, dù cuộc đời thật đặc biệt và vô vàn cay đắng. Phần thì Trời bắt anh ấy chịu số kiếp khác biệt, phần thì nỗi cô đơn từ những người thân yêu nhất vì họ không hiểu được sự khác biệt mà chia sẻ với anh ấy. Quá tế nhị.
Rất bất ngờ khi biết rằng cuộc sống của anh ấy chỉ còn chưa tới 100 ngày theo dự đoán của bác sỹ. Dường như mọi chữa trị đều vô hiệu. Thời gian để anh ấy chia sẻ cùng chúng ta trên 360 càng ngắn, dù anh ấy sẽ vươn lên tới phút cuối cùng.
Những thành công và không thành công, bất ý và như ý lúc này đều xếp lại anh nhỉ. Em thật sự lúng túng không biết nói gì, làm gì để chia sẻ, để góp phần cho tháng ngày còn lại của anh thật ý nghĩa.
Cái anh có là một tấm lòng nhân hậu đến trong veo với bè bạn, với con người. Thế thì chúng ta sẽ làm gì để anh ấy có những ngày thật đẹp trong đời. Các bạn giúp tôi nào.
Tới phút này, anh ấy vẫn còn bình tĩnh lắm dù trước mắt thật là khắc nghiệt.
Xin phép không nêu tên anh ấy, không dẫn đường link, song nếu bạn nhận ra hoặc bạn muốn biết tôi đang nói về ai, hãy cmt để chia sẻ và mes để biết thêm thông tin.
Nối vòng tay nhé bạn!
Anh ấy đây này:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét