Thứ Năm, 12 tháng 2, 2009

Bạn biết bay khác giống...

BẠN GÁI BẠN TRAI(tiếp theo)


Phần 1 đọcở đây

Phần 2:

Rất khó định nghĩa ngắn gọn về tình bạn, tình bạn khác giới và càng khó phân biệt nó với tình yêu hay những xúc cảm người ta thường xem là "cao hơn tình bạn". Bản thân tình yêu cũng đã khó định nghĩa nổi rồi.

Nhưng theo cách hiểu thông thường nhất thì tình bạn khác giới và cái "cao hơn tình bạn" hay tình yêu nữa trước hết phân biệt bởi dấu hiệu "không có sex và có sex". Xin mở ngoặc, sex này thường được dùng theo nghĩa cuốn hút tính dục, hoạt động tình dục.

Nếu mở rộng như trong từ điển thì sex cũng hàm nghĩa là giới tính. Lúc này có thể thấy rằng trong tình bạn khác giới yếu tố khác biệt giới tính không bị triệt tiêu. Tiêu thế quái nào được khi chúng ta sinh ra đã có sự mặc định. Cũng vì sự mặc định tự nhiên ấy mà cuộc đấu tranh cơ bản nhất, dai dẳng nhất và những nỗ lực kết hợp bền bỉ nhất của nhân loại chính là giữa hai phe liền ông và liền bà.

Ai nghĩ sao không rõ, tớ thì nghĩ rằng sức cuốn hút từ khác biệt giới tính trong quan hệ với bạn khác giới là đương nhiên.

Cũng là chấp nhận nhau, chia sẻ vô điều kiện, nhưng khi có cái nhìn khác giới vào tự nhiên vấn đề đầy đặn theo cách nào đó khác hơn là giữa bạn đồng giới với nhau. Chưa kể, lạ nhỉ, cũng tự tin hơn nữa. Tất nhiên khi đã có sự bàn bạc cùng ủng hộ là tự tin rồi, nhưng cảm giác nào đó khác giới sẻ chia vẫn... ảo diệu hơn. Hay là vì nếu cùng giới mới chỉ một nửa nhân gian chứ thêm khác giới là tròn trịa cõi người nhỉ. Có lẽ dù gì thì một phần vẫn là khi húi cua có sự trúc trắc với tóc dài thì đương nhiên sự tư vấn của tóc dài nào đó khách quan cũng có lợi hơn và trúng hơn so với húi cua chủ quan tự quyết, và ngược lại, chứ nhở.

Dĩ nhiên, bạn khác giới cũng chiêm ngưỡng nhau nữa. Thì rõ, có nam có nữ "mới nên Xuân" và "ắt nên Xuân". Ngoài những yếu tố hoà hợp nào đó thông thường, sự cân bằng tâm lý khi có bạn khác giới đúng nghĩa là có thật. Người ta cũng có thể làm đẹp về tâm hồn và hình thức để gây ấn tượng đẹp cho bạn khác giới của mình nhưng có lẽ chỉ là tăng phần bản sắc giới tính chứ không có nghĩa là để chinh phục làm bạn tình.

Có bạn khác giới tri kỷ sẻ chia, ấy là của cải, ấy là niềm tự hào. Điều này hoàn toàn không giống với việc tự hào có... vệ tinh - ứng cử viên người tình. Tình bạn khác giới nào phải cứ khi ta cần là có, khi ta muốn là được. Tình bạn đồng giới để tới ngày keo sơn đã phải qua bao bổng trầm vui, buồn, hờn, hiểu. Tình bạn khác giới, để có được, cũng là quá trình xây dựng tương tự nhưng có lẽ còn khó khăn hơn. Bởi lẽ hai phái tính khác nhau, suy nghĩ chênh nhau hơn là cái chắc. Để giãi bày cho hiểu ắt cần thời gian nhiều hơn và cũng có những khác biệt nào đó không đến nỗi nam nữ thụ thụ bất thân nhưng vẫn phải có ít nhiều. Khi đã hiểu thì sẽ như vụ mùa đã chín, gặt hái thôi những cơ hội sẻ chia như nói ở phần trên.

Ấy vậy mà còn có cái khó đấy nhá.

Nồng độ cuốn hút giới tính nào phải lúc nào cũng chỉ vừa đủ cho quan hệ ảo diệu tri âm. Tim là thứ quái đản lắm. Nó bốc lên, đập ào ào là... toi đời. Nhớ bạn cũng nhớ lắm, mà có một ngày không chỉ nhớ, còn ... khát chạm tay, chạm mắt biêng biếc. Một bên hay cả hai bên chợt nhận ra sao giông giống nhớ tình nhân thế này. Ừ, quen có nhau quá rồi, quen nương lòng lúc vui buồn mất rồi. Cảm giác an bình khi ở bên nhau ru rõ ngọt ngào. Có khi cái người này ưu điểm lại trội hơn, hiểu ta hơn kẻ đang là nhân tình chính thức, bạn đời chính danh. Thế là có những phút thoang thoảng len lén ước ao.

Khi không trong vòng ràng buộc kế hoạch hôn nhân, ràng buộc gia đình, một tình bạn khác giới cũng có thể đi tới kết thúc là tình yêu đôi lứa. Ranh giới không cần phải đặt ra. Chỉ có điều, những lời chia sẻ rủ rỉ thường nghe thấy là một trong hai phe khi nhận ra rung động ở mình sẽ băn khoăn cẩn trọng để dò ý đối phương xem nếu tiến tới cái mức cao hơn kia thì thành công rực rỡ hay lại mất đi mối tri âm ngàn vàng đang có.

Khi đang trong vòng "kim cô" mới thật là nhiều mong manh. Tình bạn có nguy cơ mất. Mất là mất, thế thôi. Ắt bị mất nếu bị bộc lộ, dù có thể quan hệ hữu hảo vẫn còn, vẫn còn chia sẻ. Vốn là vì vòng kim cô nào dễ phá, và đa phần chả muốn đổi thay đi. Người ta cần tình bạn khác giới thật trong trẻo và ra sức giữ gìn hòn ngọc. Nếu có tỳ vết, dù là tỳ vết ngọt ngào, ai sao chứ tớ thì se se buồn và tiếc. Nhưng khó ghê, để nắm bắt diễn biến tâm lý bạn mà điều tiết nồng độ mặn mà giới tính và sẻ chia là hết sức gian nan và đòi hỏi hiểu biết, vị tha, nhạy cảm đến mức không biết sao cho đủ.

Nhưng cứu rỗi là có thể cái rung như tơ trời gặp gió xuân nhè nhẹ ấy lại được kiềm chế đúng lúc. Làm được thế quả là cần bản lĩnh cao cường. Thèm mà chẹp miệng tép tép á? Tả thế cho xuề xoà nhưng không hẳn đúng đâu. Người ta nhận ra rung động lơ mơ ấy không đáng kể và qua đi rồi. Người ta cũng có thể nhận ra rung động ấy, kể cả có thành tình thật thì cũng không nặng đồng cân bằng bảo vật tri âm đang có và chưa kể nó làm rối thêm cảnh đời họ đang có kia. Nhưng thật là lòng người làm sao nói trước. Tình đời bốc lên phới phới như lửa gặp gió lành. Rắc rối ơi là rắc rối. Khỏi nói cũng biết là đời được xới đảo như ruộng cày mà chả chắc hoa lợi có không hay lại thành hố bom. Mà biết đâu đấy. Là bạn thì khả năng vĩnh cửu rõ ràng cao hơn là tình nhân. Yêu thì dám đâu nói trước chả có ngày phôi pha lửa mặn. Ngày ấy tiếc ơi, sao mày hành tao đến ân hận thế này. Mất, mất trắng tay, cơ hội lui về tình bạn là số không hoặc số âm.

Cậu bạn của tớ có lúc cũng... láo ghê. Dám thử dò mình chứ. Này, tụi cơ quan tớ bảo là tớ với ấy chắc gì không có gì. mà giờ không có nhỡ mai có thì sao. Ẹc. Mày ơi, tao bảo này. Tao không nghĩ chuyện ôm eo mày đâu. Cảm giác mồ hôi mày mùi nó... tơm tởm ấy. Hêhê. Mà nữa, mày mà bảo có gì với tao, tao sao muốn... ói. Không vì mày không hay đâu. Mày hay lắm chứ. Nhưng sao tao không muốn là bồ của mày tý nào. May mà không quen nhau hồi chưa vợ chồng chứ lấy nhau nó phí đi. Khác gì mang dao mổ trâu giết ruồi. Chồng tao hay, hay khác mày mày ạ. Mày vẫn chén chú chén anh với ông ấy, mày lạ gì.

Lại một ông khác. Thú thực, tớ viết cái ẻn này kìm lắm để khỏi chửi róc mả nhà ông ấy đấy.

(viết tiếp.... CHÁN.... cố tình viết câu PW mà YH điên không nhảy số, thì câu cmt vậy nhỉ ông đi qua, bà đi lại)

2 nhận xét: