SỐ MÁ
Sao cái tên ẻn lại thế ? Nhưng đã trót viết vậy, lại cho chữ chảy theo nó nhé.
11 người tổng số ngồi quanh 2 cái nồi nghi ngút. Trong đó số người mình biết trước tăng dần từ 1 lên 2 rồi 4. Đến cuối cùng con số chốt là... 11. Dáng vóc một cuộc off rõ nét. Đầy đủ những đặc trưng chính của off như tụ tập dân bò nóc, trước lạ sau cực nhanh quen, lưu luyến chia tay hẹn về bổ sung FL lập tức. Tính chất bắc cầu của số học và mọi lĩnh vực khác của đời sống xã hội có lẽ đều thua off blog. Chỉ cần nói nick là X, có thể tìm thấy trong nhà Y, blog hay viết về Z... lập tức sẽ thấy đồng bọn tâm đầu ý hợp nói toàn chuyện "nội bộ" thường dân ngoại đạo không tài gì hiểu nổi.
Ẻn này không bàn về số "trai Hà Nội" được xài trong cuộc off. Nó chỉ là vodka mà thôi - Vodka Hà Nội.. Mì chính cánh, nhạc trưởng của bàn tiệc 10 bông hoa là một trang nam nhi đưa ra cái cạc thể hiện đầy đủ các thông số để vào tiếp cận blog cũng như các web quảng bá blog mà chàng ta quản trị. Chơi blog như vậy thật là chuyên nghiệp đáng nể. Nhà báo của thông tấn xã VN có khác.
Bạn tớ, bằng tuổi, giống tên, cái khác bắt đầu từ họ và rồi cũng thật khác về đường đời, trải nghiệm. Thế mà quen nhau đã bao lâu rồi cậu? Tớ cám ơn cậu vì giữa chúng ta có một tình bạn chừng như không khoảng cách. Tớ quý cậu bởi sự nồng nhiệt của cậu với đời này. Tớ ít nhiều học được ở cậu cách yêu quý và tận hưởng những gì đang diễn ra trong dòng đời thường nhật với những thăng giáng của nó.
Một bà chị, một người bạn gái yêu đời vô tư hơn mình, em thích lắm câu chị nhắc em: chị chơi dù biết "nó" xấu, chỉ cần chị thích, còn em thì chơi nhưng cứ tin là nó tốt dù thực ra nó xấu. Em sẽ cố gắng thay đổi mình chút chị nhỉ. Khó nhưng mà đúng là bệnh cả tin của em trầm kha quá. Ra khẩu hiệu: thay đổi hay ngắc ngoải... Hờ hờ.
Những cô bé... Gọi thế cho mấy em thích nhá. Chúng tài hoa và lém lỉnh thôi là lém. Nói gì đây. Chúng gần ta và khác ta. Nhưng đủ để vui như bốc trời và có gì trầm đủ hiểu nhau, hứa hẹn sẽ còn những chia sẻ thật bè bạn...
Một nương biết đã lâu trên blog dù chỉ là bạn của bạn. Mình định dấu biến cái máy ảnh "điểu" của mình bởi rất ngại múa rìu qua mắt thợ. Thợ ấy chụp ảnh, đặc biệt ảnh trẻ em, khỏi chê. Gặp bên ngoài thấy dễ thương hơn rất nhiều so với con người đôi khi mình thử hiểu trên cõi ảo. Nỗi buồn nào đó của kiếp đàn bà chỉ là thứ muối làm nàng mặn mà hơn.
Những bạn chưa có blog mà đi với hội blogger thì kiểu gì chả bị rủ rê lôi kéo vào "đời" chứ. Bao giờ các vị được phân công hoàn thành nhiệm vụ thì nhớ tổ chức off báo cáo thành tích nhá. Hy vọng 3 đối tượng tiềm năng ấy không đọc được âm mưu trắng trợn này của những kẻ đã sa ngã.
Và lại những con số chốt hạ cho dông dài trò chuyện. Câu thành ngữ mới về tuổi với phúc phận duyên số con người đưa ra được bà con tán đồng nhiệt liệt:nhất gái hơn... 12, nhì trai hơn ...1. Có lý do đó ạ. Chưa kể cái kẻ thua 12 kia lại còn được PR là có chiều cao đáng nể nhưng cũng liên quan tới những con số định mệnh: 1 và 2: cao 2m1. Chúc điệp vụ thành công mỹ mãn nhé Nghi!
Tớ cứ tự khen tí. Việc tớ trưng cầu ý kiến xem có nên đưa lên blog không được bà con tán đồng nhiệt liệt, kể cả chuyên gia trong ngành giáo dục mầm non. Số là bạn Quốc An sáng nay đã thong thả tự sự lúc mẹ dụ con mặc áo nhanh để đi học, mình còn phải mua bim bim mang theo cơ mà:Nếu ăn nhiều bim bim, con sẽ to như ... con voi mẹ nhỉ. Và thế là "hai tay trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái chim thì đi sau rốt"...Vụ này cũng có số má đàng hoàng...
Đời vui rất thật. Blog không là giấc mơ. Đi ngủ và mơ thấy bạn thôi. Toàn người là bạn ta trong đời thực đó. Rõ là phải có duyên SỐ mới gặp được nhau trong thế giới phẳng mênh mông, rồi lại ra rìa hồ Trúc Bạch làm lễ nhận nhau chứ nhể.
P/S: Ảnh là cô chủ quán đang giúp chụp toàn bộ thành viên cuộc off.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét