VALEN TIN KHÔNG CỦA MÌNH
Năm nay VALENTIN mình toàn là lãnh chuyện của người khác là chính.
Phần mình thì... dĩ nhiên và khỏi kể, quá thông lệ rồi ông xã nhỉ. Chỉ vậy cũng đủ âm ấm và ... tức tức. Cáo già thật, cho đói tí để thấy ngon. Bắt nạt mình tí để mình biết giá trị của cậu. Chớn quá là cái tay chồng này. Được thôi, mình còn nguyên năm để trả đũa cậu cậu ạ. Dẫu vậy, còn biết ỉ vào nhau là còn có gì đó... hay hay rồi. Những thứ còn lại là chuyện bí mật nội bộ.
Trưa, đi uống nước với bạn. Hoá ra mình bị bắt cóc làm "phù dâu" (chứ biết gọi là gì bây giờ, dù đương nhiên không phải đám cưới) cho một cuộc chơi Valentin ở hai đầu ... internet. Bên kia "chú rể" cũng túm được một "phù rể" ngồi buôn chuyện và nhâm nhi gì đó. Biết đâu chứ, đến khâu thanh toán, thấy "cô dâu" rút điện thoại gọi "chú rể" thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản nhà hàng thì mình mới... té xỉu. Haha, vui ghê đó. Thì ra hai cái người này mời nhau đi Valentin dẫu cách xa cả mấy nghìn, mấy triệu tầm... dao quăng. Họ thống nhất cùng đi ra những quán nào đó, rủ thêm phụ dâu phụ rể được thống nhất ngầm trước và chú rể sẽ ga lăng chịu trách nhiệm kinh phí. Chặc, biết thế nhận lời cô dâu đi oánh chén tưng bừng, mình tế nhị quá đáng roài. Vụ này hay nhở, ngày xưa mình đi giúp đám cưới hay... trúng bạn chú rể, thế mà lần này chả biết cái tay phù rể kia ra làm sao. Chả hỏi. Hêhê. May mà thủ tục chuyển khoản khá nhanh, không thì khéo thời gian thanh toán lâu hơn thời gian hầu chuyện. Thót cả tim.
Tối, xắn tay giải quyết vụ Valentin của con gái. Nó đang lớn rồi, cũng rắc rối ghê. Hớn hở khoe đấy lại tu tu khóc đấy. Thì ra vụ khóc là vì bị bạn bè ở lớp chọc phá tổn thương. Đoạn này mẹ vừa giải quyết cùng con lại vừa ngấm ngầm rút kinh nghiệm mẹ. Bày cho con cách đáp trả những bạn bè trêu chọc vô ý thức và mẹ cũng tự thấy mình lắm lúc lấy chữ nhẫn làm đầu đến... thừa thãi, phản tác dụng. Mẹ cũng thường im lặng trước những kẻ bố láo vu cáo, xỏ lá giữa đời, kể cả trên mạng ảo này, ngại ầm ĩ dở hơi và khi bần cùng lắm mới ra tay điểm mặt. Lắm lúc cũng để việc lố quá đi rồi mới bực mà tạt vào mặt lũ mất dạy. Con không nên thế con à, con cần phản ứng đúng lúc. Khuyên con thế và cũng là mong con khá hơn mình cho nhà có phúc. Mong con gái tự tin hơn vào ưu điểm bản thân và đừng ức chế vì những điều xúc phạm mà con không đáng phải chịu.
Giúp con bằng cách gọi điện trao đổi với phụ huynh của mấy cô cậu bạn. Trẻ con cùng tuổi chuyển tâm sinh lý, bố mẹ nào cũng đau cả đầu. May là tìm được tiếng nói gần nhau. Sẽ còn phải kết hợp nữa để các chíp hôi này thôi phá phách nhau. Không dễ đâu nhưng phải làm bằng được. Hà An bị tổn thương và nếu không giải quyết được thì còn mệt mỏi. Con gái đã vui vẻ hơn, hiểu vấn đề của mình và bè bạn hơn sau khi nghe mẹ nói chuỵện lại. Không bênh con và cũng chả tin rằng bạn bè cô lập con tệ đến như con cảm giác. Khi nói chuyện trực tiếp với mấy cô cậu kia thì đúng là như mình phỏng đoán. Chúng cùng cần học cách chia sẻ và tôn trọng nhau. Còn học cả đời các con nhỉ. Đã hẹn với các bậc phụ huynh rằng còn trao đổi tiếp vào tối ngày thứ 2, xem hôm đó các con xử sự với nhau thế nào.
Mừng là sau chuyện này, Hà An hiểu được cần mạnh dạn bảo vệ mình như thế nào. Con gái lo khi việc được mẹ nói với bố mẹ các bạn thì... bị trả thù ác chiến hơn như mấy bạn này từng làm với vài bạn khác trong lớp. Chính vì thế mới có chuyện liên hệ tiếp vào tối thứ 2.
Quả thật, mẹ cháu tuy giải quyết thế cùng các con song vẫn hồi hộp chờ đợi kết quả. Mong các bác, các cô chú cùng chia sẻ và góp ý với mẹ con cháu. Xin cám ơn thật nhiều.
Valentin này đáng nhớ vì như vậy.
Một bạn góp ý với mẹ con Hà An như sau. Cám ơn bạn thật nhiều! Kính mong được sự chia sẻ kinh nghiệm của mọi người!
Bé X 13 tuổi, học lực bình thường, hơi thiếu tự tin, ít bạn. Rất khác với mẹ, ăn miếng trả miếng với đời, bé luôn nhận phần lỗi, phần thua về mình. Bé tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể của lớp, nhất là sau khi tham gia làm cán bộ lớp, bé đã có những quyết đinh, có sự tự tin hơn. Tuy nhiên, bé vẫn thường bị gây hấn, bắt nạt do bé là người có lỗi sau mỗi lần gây hấn đó. Trời về ấm ức, nhưng bé không thay đổi quan điểm của mình: chịu thua (để cho bạn mắng, thậm chí là tát, đôi khi phải xin lỗi dẫu mình là người bị xúc phạm trước) để không bị các bạn khác lên án. Mẹ bé đã tìm đủ mọi cách: liên hệ với cô chủ nhiệm, làm bạn với bạn của con, gặp gỡ phụ huynh của bọn trẻ... Trước mặt người lớn, bọn trẻ tỏ ra hoà đồng, thân ái, nhận lời, nghe lời. Nhưng ngay hôm sau ở lớp sẽ diễn ra một cuộc vận dộng tẩy chay quy mô rộng hơn với kiểu: chuyện không có gì mà cũng về mách mẹ. Cuối cùng, mẹ hướng bé làm và có hiệu quả: chơi với một nhóm bạn tốt trong lớp, tập thể ấy sẽ bảo vệ bé.
(25 total) Post a Comment
- GRAPH
Offline
Chị vẫn dạy con: Khi bị tổn thương con đừng cố chịu đựng, hãy phản kháng bằng mọi cách để...giải phóng ấm ức càng nhang càng nhẹ nhõm.
Chỉ ngại nó nín chịu mãi rồi khổ.
Ngày lễ VLT qua rồi. May, qua rồi.
Saturday February 14, 2009 - 11:35pm (ICT) Remove Comment
- Thuy …
Offline
Sau đám cười của nhà M-Sea thấy yên yên lại ngứa nghề rồi. Quả "phù dâu" này có vẻ hấp dẫn ghê ha. Kiểu này phải sắm máy bay trực thăng để đi cho tiện mất thôi. Hihi
Vụ của con gái thì mẹ HA cứ phải dậy cho con biết cách tự bảo vệ mình trước. Mặc dù cũng nhịn nhưng ở mức có thế chứ đừng có nhịn quá mà sẽ bị bát nạt nhiều hơn đấy. Sau đó thì phụ huynh mới nhảy vào giải quyết ở mức tế nhị có thể.
Nếu cần thiết là cho mấy thằng vênh mặt ăn cặp liền sợ gì chứ. Hihihihi
Saturday February 14, 2009 - 11:36pm (ICT) Remove Comment
- MẸ BỤ
Offline
Con cái là hạnh phúc của bố mẹ, đôi khi là hạnh phúc nhọc nhằn chị nhỉ. Chị xử lí rất bình tĩnh còn gì nữa? Việc còn lại là thật thân với con trong những ngày này thôi phải không chị?
Saturday February 14, 2009 - 11:37pm (ICT) Remove Comment
- **Lê …
Offline
Cũng giải quyết xong roài cho vụ quà của con gái và cái mớ của ngày valentien áh, giờ thì còn lại là bé Hà An cơ, mà Pé Gà cũng tin Hà An sẽ ổn qua cách dạy của Mẹ thoai
Saturday February 14, 2009 - 08:42am (PST) Remove Comment
- TT.hu…
Offline
Va Luyên Thuyên đi xuyên qua mạng
Để thấy rằng Tình Bạn thiệt ô-kơ!
:D
Saturday February 14, 2009 - 11:48pm (ICT) Remove Comment
Được lời như cởi tấm lòng. Thọ cùng thằng cháu (Đai đỏ hay đai đen gì đó về Thiếu Lâm Tự) đi TRINH THÁM thằng con trai học lớp 8. Số là nó nói thẳng với mẹ nó la : con phải đi tặng lọ nước hoa ( 150.000VND) cho bạn gái con!!! Cả nhà tá hỏa!!! Ôi! Chúng ta lạc hậu rồi sao??? AT???
Saturday February 14, 2009 - 09:49am (PST) Remove Comment
Quả Va linh tinh ở quán hay nhở!
Sunday February 15, 2009 - 01:56am (ICT) Remove Comment
Chỉ mèo mắng...cún đây :)
Sunday February 15, 2009 - 09:11am (EST) Remove Comment
- thanh
Offline
Mình đang stress nặng đây An Thảo. Không thể góp ý được với bạn điều gì. Mình chỉ học được ở bạn những điều hay qua entry nầy. Mình đã để chữ nhẫn lên đầu tiên, phản tác dụng. Mình đã nhận lỗi, dù chỉ do mình chưa hiểu hết hậu quả của câu nói. Mình ngu quá . Mình cứ nghĩ mình đã lỡ nói ra câu Cảm ơn những bạn đã gửi mess, mail chia sẻ,... Dù vô tình hay cố ý thì mình cũng phải nhận.Thế mà vẫn chưa được hàilòng. Vẫn tiếp tục bị sỉ nhục thậm tệ. Không hiểu mình có bị cô lập như con gái bạn nghĩ đang bị cô lập? Nhưng mình hết tin vào con người rồi An Thảo à. Hôm qua phải đi bác sĩ đó.Thôi kệ cũng được. Mình phải cứng rắn lên. Đừng quá tin người. Đừng quá dễ dàng tha thứ. Và nhất là phải tin vào những cảm nhận ban đầu của chính mình.
Sunday February 15, 2009 - 05:31am (ICT) Remove Comment
Nhẫn được thì tốt biết bao nhiêu, người ta bảo xảy chân còn đỡ được chứ xảy miệng đỡ làm sao? Chị cũng đang khổ vì không nhẫn được, có gì nói hết cho hả giận, nói xong thì mình lại bị giận lại đây này!
Sunday February 15, 2009 - 07:11am (ICT) Remove Comment
Be X 13 tuoi, hoc luc binh thuong, hoi thieu tu tin, it ban. Rat khac voi me, an mieng tra mieng voi doi, be luon nhan phan loi, phan thua ve ming. Be tu tin hon khi tham gia cac hoat dong tap the cua lop, nhat la sau khi tham gia lam can bo lop, be da co nhung quyet dinh, cu su tu tin hon. Tuy nhien, be van thuong bi gay han, bat nat do be luon la nguoi co loi sau moi lan gay han do.Tro ve nha am uc, nhung be khong thay doi quan diem cua minh: chiu thua( de cho ban mang, tham chi la tat, doi khi phai xin loi dau minh la nguoi bi xuc pham truoc)de khong bi cac ban khac len an.Me be da tim du moi cach: lien he voi co chu nhiem, lam ban voi ban cua con, gap go phu huynh cua bon tre... Truoc mat nguoi lon, bon tre to ra hoa dong,than ai, nhan loi, nghe loi. Nhung ngay hom sau o lop se dien ra mot cuoc van dong tay chay quy mo rong hon voi kieu: chuyen khong co gi ma cung ve mach me.Cuoi cung me huong be lam va co hieu qua: choi voi mot nhom ban tot trong lop, tap the ay se bao ve be.
Cám ơn Bạn đã góp ý với mẹ con mình. Đó cũng là điều mình lo lắng hậu chiến sự và còn phải theo dõi, sát cánh các con. Xin phép bạn được chuyển phần chia sẻ ra đây dể lưu giữ. Cám ơn rất nhiều.
Sunday February 15, 2009 - 07:15am (ICT) Remove Comment
Tuổi học trò thời nào cũng thế cả, đừng quá lo lắng em ạ. Hãy bảo cháu đó là lẽ thường và chính lúc xem thường những trò vặt đó thì cũng chính là lúc cháu được rèn luyện thêm được một kỹ năng sống còn sau này: Nghị lực!
Nếu cháu là cán bộ lớp hay đơn giản chỉ là đẹp hơn, học giỏi hơn, hay được mặc đẹp hơn.... cũng đều là những nguyên nhân có thể gây ra sự đố ky ghen ghét. Hãy giúp cháu hiểu rằng "Một ngôi sao sáng thì luôn cô đơn", hiểu thế cháu sẽ bớt buồn khổ hơn khi xác định trước được mình sẽ gặp phải những "trò mèo" của các bạn.
Thật ra thì các bạn cũng không ác ý, chẳng qua là hiệu ứng 'bầy đàn" ăn theo mà thôi, chỉ rất ít bạn quá quắt là thật sự cần đến sự can thiệp của phụ huynh hay thầy cô mà thôi!
Vài hàng rất chia sẻ cùng em và các bậc cha mẹ nỗi lo lắng này.
Sunday February 15, 2009 - 10:23am (ICT) Remove Comment
May mà còn sực nhớ tới con gái, chứ cứ sảng khoái với cái vụ phù dâu rồi ngồi tám tới phia thì còn mệt nữa.
:)
Sunday February 15, 2009 - 10:26am (ICT) Remove Comment
Em đồng ý với chị GR, nên dạy con biết cách phản kháng, tự bảo vệ mình, không nên cố chịu đựng. Chuyện trẻ con nhưng nhiều khi cũng là bài học cho ngườilớn nữa, cứ để cái sự ấm ức trong lòng sẽ xì trét mà chết mất.
Sunday February 15, 2009 - 09:32am (MSK) Remove Comment
Giải quyết những rắc rối của các cháu em nghĩ không hề là việc dễ dàng chút nào, thậm chí còn có phần khó hơn nữa. Mong là rồi mọi thứ sẽ đâu ra đấy. Chị vất vả quá, nhưng bù lại chị có một "tiền phương" vững chắc.
:)
Sunday February 15, 2009 - 02:48pm (ICT) Remove Comment
- Gấu X…
Offline
Vậy là Hà An lớn thật rồi, chứ hồi bằng tuổi nó em có biết valentine là gì đâu
Sunday February 15, 2009 - 01:43am (PST) Remove Comment
- Gấu X…
Offline
MẸ AT tâm lý ghê
Sunday February 15, 2009 - 01:46am (PST) Remove Comment
- Diem …
Offline
Nàng Thơ giỏi ghê, nếu là tớ thì tớ cũng không biết can thiệp làm sao. Mà sao bé con của tớ cũng giống Hà An quá, cứ bị bạn ăn hiếp, trong khi mình thì chỉ biết "ăn hiếp" người khác, hay là "quả báo" hả bạn, hiii!
Sunday February 15, 2009 - 06:19pm (ICT) Remove Comment
Em giao duc con tot lam. Mung chau da lon khon
Sunday February 15, 2009 - 06:41pm (ICT) Remove Comment
- nghi …
Offline
em cũng thích con gái mà nghĩ lớn lên nó dễ tổn thương như mình thì ngại quá :(
Sunday February 15, 2009 - 08:33am (EST) Remove Comment
- ßằng …
Offline
Học hỏi kinh nghiệm của mẹ cháu thôi vì mỗi thời mỗi khác với lại Dì BL ngày bé cũng rất...ghê.Đi với bụt thì mặc áo cà sa,đi với ma thì mặc áo giấy.Nhóm nào cũng chơi tất tần tật nên phụ huynh Dì không đau đầu với Dì như mẹ cháu lo cho cháu đâu.
Monday February 16, 2009 - 12:18pm (ICT) Remove Comment
- Seado…
Offline
Em chưa có con nên chưa có kinh nghiệm gì để chia sẻ vì thế cho em được "vén tai" lắng nghe những lời vàng ngọc của các anh chị đi trước, đặng thu lượm sử dụng cho mình sau này! Đa tạ đa tạ!
Mà Bé HA đã biết đến Valentine rồi ư? Trẻ bây giờ nhanh nhạy quá, bằng tuổi cháu bây giờ, em còn ngô nghê và ngây thơ lắm!Mẹ AT mệt đây!
Monday February 16, 2009 - 03:20pm (ICT) Remove Comment
Một lời khuyên dành cho An Thảo:
Sanh thêm một số con nữa, sẽ thoải mái kinh nghiệm nuôi dạy.
Monday February 16, 2009 - 04:23pm (ICT) Remove Comment
- MỌI v…
Offline
bị tổn thương có nghĩa là có lòng tự trọng, có lòng tự trọng thì tránh được làm điều xấu
chắc rằng với sự hường dẫn của AT thì bé sẽ không quá dễ bị tổn thương vì những điều quá linh tinh mà thôi
Tuesday February 17, 2009 - 01:30pm (ICT) Remove Comment
hôm nay thứ 3 rồi chị ? kết quả thế nào ạ ? con gái em hiện giờ 5 tuổi thôi. Có khi con bé bị bạn bắt chà chân vào tường đến xước da vẫn làm. Rồi bị bạn bắt xé cái cặp của mình cho rách nữa. Em cũng ngồi giải thích, phân tích là bạn xấu thì mình không chơi với và phải suy nghĩ trước khi làm là việc đó đúng hay là sai. Nếu thấy đúng thì mình hãy làm... Bây giờ đỡ đỡ rồi, nhưng vẫn còn dại lắm.
Tuesday February 17, 2009 - 01:35pm (ICT) Remove Comment
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét