Thứ Hai, 16 tháng 2, 2009

Entry for February 16, 2009

NGÀY CHẲNG CÓ GÌ...

Viết gì vài chữ rồi đi ngủ nhỉ.

Cám ơn các bác, các cô, các chú góp ý, mẹ con Hà An đã bình tâm hơn. Tình hình hôm nay con gái đi học về tỉnh táo, vui vẻ. Hy vọng việc trôi chảy và con sẽ lên đai về kỹ năng sống cho mẹ nhờ. Mẹ con cháu sẽ còn phải phấn đấu nhiều lắm, mong cả nhà tiếp tục chia sẻ.

Ngày nóng bất ngờ. Mặc áo mỏng đi gội đầu, chả bù mới tuần trước mặc măng tô dạ đi làm. Hay là năm nay bù vào chỗ hưởng trận lụt vỡ mặt thì giờ trốn thoát mùa mưa dầm? Khả năng tay Trời kia tè tháo quả đấy giờ chưa kịp sinh lại nước, dù chỉ để rỏ dấm dứt. Nhà cửa vẫn cứ rỉ rả hơi nồm. Ghét.

Nhưng nhân thể nồm thì muối vại dưa. Tống thật nhiều hành củ vào cho thơm. Thời tiết này đảm bảo dưa vàng rộm cho xem. Con bạn gọi điện, hỏi mình đang làm gì. Khai đang làm dưa cải. Nó bảo mình ... hồi xuân sớm thế. Hêhê. Ngày xưa toàn muối đủ loại dưa mà. Bao năm lười vì nghĩ ăn chả là bao. Giờ thích giở ra chơi. Thế là mang tiếng hồi xuân sớm. Chà. Nếu hồi xuân mà chỉ thế này thì hồi làm quái zề.

Định đóng blog đi rong vì chơi blog mà... gặp ma. Đã gặp ma sống đợt nọ, là dạng hàng lộ hậu cung, giờ đụng phát hàng chìm công lực cao lém. Chà chà. Nhưng nghĩ đến cùng, những giấc mơ gặp ma thì chỉ cần rũ vai thức dậy là thoát ráo hoảnh ấy mà. Chả nhẽ mình vì bực cũng nhảy hip hốp theo chúng. Hêhê, nhà em chưa có mả làm gà mái oánh nhau vì công trống. Muốn viết ẻn hậu cung nữa để chọc cho đàn mái mơ, mái quạ vãng lai, thường trú, tạm trú nhà mình nhảy tưng tưng cho vui. Chả nhẽ mình có giá quá thế, được các bạn lo âu xem là... địch thủ hoài trời ơi. Sao ngày trẻ tớ lại không ý thức được giá trị của mình to thế để kén kỹ nhỉ. Biết đâu được làm Gà trưởng trại. Oạch.

Muốn kết sêri ẻn về bạn zai bạn gái mà có cơn sốt nào nó nhanh tay vật mình trước. Bỏ đấy, đã hết những lăn tăn nhập nhằng giữa tình bạn với tình khoai lúa yêu đương trên đời đâu mà sợ "tiểu luận" lạc hậu. Dĩ nhiên là phải viết nốt rồi. Tớ ngủ đã. Bao giờ tỉnh táo sẽ viết nốt, câu cmt tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét