Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

Đàn ông, đàn bà, đàn đúm, đàn áp, đàn bầu...

BẠN GÁI BẠN TRAI


Bạn gái chiếm tỷ trọng áp đảo trong thế giới của tớ. Một phần vì gái thì dễ rủ rỉ hơn mà không bị chuyển hoá quan hệ ra chiều bay bổng quá để ngã pòm đến bực cả mình như một nỗi oan gia, phần nữa vì chả hiểu sao lại cứ nhiều hơn thế. Hay vì gái chiếm tỷ trọng nhỉnh hơn trong cơ cấu dân số nhỉ. Nhưng mà đằng này lại tỷ trọng áp đảo cơ.

Thế là thế nào? Hay tại bạn trai không chơi với tớ? Hay tại tớ sợ cái thế giới đàn ông nó khó hiểu quá nên ít dám phát triển quan hệ giao tiếp? Nói chung là không biết. Từ bé đến giờ đúng là xem đàn ông không đến nỗi như quỷ thần phải kính nhi viễn chi nhưng có những đoạn và có những lúc chả biết tại sao có họ trên đời thế kia, đàn ông thì dùng vào việc gì?

Ý tớ là một thời gian dài lắm tớ không hề có ý định chơi với bạn trai. Hìhì, thậm chí tới tận khi tớ học xong phổ thông. Thấy lạ sao mà mình không biết chơi với con trai nhỉ. Chả biết nói gì với họ. Nhà tớ chỉ có em trai, và tớ chỉ quen chơi với đôi ba cậu bạn của nó. Sinh nhật tớ toàn bạn gái, rõ đông. Hễ lạc vào vài ông nào đó đi theo mà không phải người yêu của chúng thì... chán hẳn. Hễ thời nay khéo tớ bị xem là less mất.

Chả hiểu từ bao giờ, tớ có bạn là con trai. Bạn theo nghĩa bạn bè thực sự chứ kiểu bạn xã hội chung chung thì chưa tính. Và trong phạm vi bài này cũng không dùng nghĩa "bạn trai, bạn gái" là người yêu dù đương nhiên kiểu quan hệ này cũng sẽ được đề cập phần nào đó.

Riết rồi hiểu đời luôn có lý khi tồn tại một cơ số đàn ông đàn bà ngang ngửa nhau. Nhân gian cãi vã về bình đẳng giới, kết những phong trào nhớn bé để nay nói này, mai nói nọ, ngày kia đại hội, ngày kìa triển khai rất rầm rộ. Thế thì tớ, từ khi nhận ra mình là một nữ nhi có những phần yếu đuối cũng chợt nhận ra, tại sao không biết đường kiếm cái gậy mà chống nhở. Nhất là cái gậy đó lại có khả năng nghe, nói, chia sẻ và quá hay khi có ngày cái gậy lại túm ngay ta làm... gậy của nó. Cái gậy đó nhân gian thường ví với một cây to hùng dũng. Cây gậy đó lại đầy... nam tính, không chỉ hứa hẹn một tiềm năng chia sẻ, che chở cho những yếu ớt của ta mà hoá ra cũng có những điểm thú nhận là quá mạnh nên cần được mềm hoá hoặc cũng trót làm người nên mềm yếu chả khác ai.

Đến một ngày đẹp trời, thấy bạn trai hay chứ. Hay nhất là chơi với các cậu mình được xem là... con gái. Con gái với đầy đủ vui buồn, với những phần nữ tính. Bạn khác giới làm gương soi để nhận ra chính cái phần bản sắc giới của mình thật là hay. Vậy là nhận ra nhau và nhận ra mình, làm đầy nhau lên đấy chứ.

Ấy, đến tận chiều qua, khi entry này được đưa lên dang dở, một người bạn của mình đọc và chia sẻ điều mà từng thấy cũng có nhiều người nghĩ: không thể có tình bạn khác giới đúng nghĩa đâu.

Hay là mình lạc quan tếu nhỉ. Mình vẫn tin rằng có tình bạn khác giới đúng nghĩa, rất đúng nghĩa. Vấn đề "nghĩa" ấy nó là cái gì?

(xem tiếp entry sau)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét