XÃ HỘI HỌC VỀ QUẦN ĐÙI
Vừa ló cổ vào hàng phở, các bác hội hưu của tớ đi đâu hết cả mà chỉ toàn trung niên lóc chóc thế kia nhỉ. Chưa hạ mông trúng chỗ đã nhận câu hỏi sốc:
- Chồng em có... mấy cái quần đùi?
- Em không đếm chị ạ. (Dở hơi à mà trả lời)
- Có đến... 10 chiếc không? (cả hội chăm chú theo dõi)
- Có chuyện gì thế chị? Quần chồng em bay sang sân nhà chị ạ? Hay là nó lạc sang nhà chị vì sao đó à?
Cả hội cười rộ, kể lại diễn biến. Té ra các mẹ lửng này rảnh rỗi ham buôn, quyết nhúng mũi vào nghề... xã hội học. Cũng chơi trò phân tích định lượng như ai. Kết quả buôn bán bàn bạc khi mình đến của hội này là để biết chồng của vị nào là dân nhà nước, dân hay đi làm ngoài nhà hay chỉ lang thang hoặc làm quanh quẩn ở nhà thì có thể xác định qua số lượng... quần đùi. Hễ dân ở nhà thì số quần đùi là từ khoảng trên 10 chiếc đến nhiều vì ở nhà thì hay mặc quần đùi (có thể tính cả quần soọc) hơn quần dài. Cá biệt có bà đã trót khai chồng có hơn... 20 chiếc. Dân đi làm ngoài nhà, mặc đồ dài nhiều thì đâu cần quần đùi nhiều đến thế. Cũng có thể nhỉ, như chồng mình không có nhiều sơ mi, com-lê, quần dân sự vì mặc cảnh phục là chính.
- Nhưng chị nói thế có vội không? Nhỡ vì chồng chị kia có bệnh... tốn quần đùi thì sao. Hay đái dầm chả hạn. Con em khi 1 tuổi cũng có tới gần 30 quần đùi chỉ vì nó hay tè dầm. Mà 30 là xả láng rồi đấy.
Đánh lạc hướng cho các bà lửng xoay qua tra bà lỡ dại miệng kia, mình ăn vèo bát phở để chuồn. Nhỡ các mẹ hứng lên lại xoay sang bình về quần đùi chất liệu gì, đắt rẻ ra sao thì hết ngày. Mà sang đến hướng phân tích đó thì lại dắt dây tới phân tầng xã hội giàu nghèo, thói quen tiêu dùng, tiết kiệm. Chỉ một lúc nữa là đến khủng hoảng kinh tế trong nước và quốc tế thôi. Đến đấy thì mình đuối...
Đàn bà, buôn ác thật. Đàn bà thông thạo và nhìn xã hội bằng con mắt thật là...
Thật là thế nào nhỉ, không biết dùng tính từ gì nữa. Mình cũng đờn bà, cũng ham chia sẻ và nhiều khi tán chuyện cho vui nhưng như hội mấy chị này thì em thua. May đấy là sáng chủ nhật chứ sáng ngày đi làm thì liệu có thể tóm hết các chị vào nhóm "rỗi việc, chồng nuôi" được không nhỉ? Hay lại lọt lưới các trường hợp cá biệt? Biết lấy loại quần áo gì để đo bây giờ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét