Chuyện hồi vòng loại WC:
- Hà Nội nóng thế, mấy tay cầu thủ WC nó không điên mới lạ. Nó không đá vỡ tan màn hình tivi là may rồi. Nóng, làm gì tụi châu Âu kèo trên nó chả thẫn thờ tuột hết cả xích xe tăng lẫn rũ mào gà thiến. Chỉ béo dân châu Á với châu Phi quen chịu nóng, giờ có nung thêm tí càng máu.
- Thôi, xin bà. Nó mà biết, nó cấm vĩnh viễn đội Việt Nam không bao giờ được tham gia vòng loại thì còn khốn. Vợ đảm thời WC không nhất thiết phải biết bình luận bóng đá nghe chưa.
- Thế là thế nào? Đàn ông ích kỷ thế à? Chỉ biết xem bóng một mình à? Thế sao hồi xưa dụ tôi thức đêm nhân dịp bóng đá? Hay giờ đêm hôm tơ tưởng ai rồi cấm vợ "tiến bộ"?
- Thì ai dám chống Quỷ ban vì sự tiến bộ nhà các bà. Không thích xem thì ai ép. Bà cấm chồng "tiến bộ" nhận thức phải không? Xác định nhá, vợ đảm bây giờ không bắt buộc phải biết xem bóng đá, càng không khiến bình luận trời ơi. Cứ ngày ngày cơm nước ngọt lành là OK rồi. Cho 9,45!
Nghe bắt ham. Từ đó, ngày ngày, nàng Chuồn đi làm về, trút bộ cánh dầy, khoác bộ cánh mỏng lượn lờ dọn dẹp nhà cửa. Đôi bàn tay tảo tần lau chùi tinh tươm tuốt tuột mọi chỗ có thể lau chùi. Nếu không có tường bao quanh nhà thì đã lau luôn cả căn hộ hàng xóm chưa chừng. May không thì lại chửi nhau với bà hàng xóm nick Hà Mã. Bà í cũng bị chồng xua ra khỏi màn hình tivi và bắt làm vợ đảm kiểu thời Trung cổ y như nhà Chuồn. Lau lấn nhà nhau là rất rách việc vì mùi hương Vim mùa hè biết đâu bị xem là mang xạ hương đánh dấu lãnh thổ, quyến rũ tay hàng xóm.
Rút kinh nghiệm triệt để vụ án oánh vợ bằng thớt năm xưa của ông hàng xóm chỉ vì "vợ gì mà cá độ hơn cả chồng". Vợ gì mà thế, có cá thì cũng phải tràn trề nữ tính chứ. Cá với ông hàng xóm thì tuỳ. Nó đã rủ mình cá kiểu gì tâm nó chả muốn mình thắng để mình... dính tiếp. Cá với chồng thì dở hơi mà cá xiền. Lỡ chồng thắng, đòi xiền đi nhậu thật, đến vài bữa mới về thì chả nhẽ "chồng dại vợ mang". Thiệt đơn thiệt kép. Chỉ nên lựa chọn những thứ mà cá xong thì cả hai cùng... thắng thôi. Nhà Chuồn khai thực là có cá và dĩ nhiên chỉ cá những độ họ chắc chắn muốn mình thắng mà chồng không phận sự miễn nhòm.
Sau chục ngày WC, cơ hội ngàn vàng học vai cô Tấm, tranh thủ cơ hội bóng banh thời đại để bảo hành giá trị đàn bà xịn cổ đại, chiều nay nàng Chuồn đã không giữ nổi mình. Buồn quá.
Lúc nãy xem tivi thấy chính phủ Pháp triệu huấn luyện viên chất vấn chuyện đội tuyển "bị thiến", vợ chồng đã suýt hất mâm cơm vào... nhau vì tranh cãi rồi. Ông chuyên chế bảo chính phủ quá đà. Bà xã hội nói nếu không làm thế, dư luận trong nước vớ vẩn dẫn tới nội chiến bóng đá thì khủng hoảng chính trị xã hội chứ chả vừa. Không phải bao giờ cũng cứ ngành dọc mà xử được. Sém tí nữa thì hôn nhân tan nát chỉ vì bóng đá.
Thôi, từ nay không có ham hố bình luận bóng bánh gì hết. Âm thầm học luật bóng đá để tiến bộ còn đi bắt kèo. Thế thôi. Phụ nữ tiến bộ cũng phải kiểu đàn bà chứ không thì tan nát gia đình.
hà..hà..nhà chuồn tiến bộ thật, dẫn đầu phe cánh tiên tiến nhé!
Trả lờiXóaHô hô, mai chỉ cho em ông hàng xóm nhà chị nhé, em qua bắt kèo với ổng.
Trả lờiXóaHô hô, mai chỉ cho em ông hàng xóm nhà chị nhé, em qua bắt kèo với ổng.
Trả lờiXóamới nghe kiểu cá độ nữ tính :))
Trả lờiXóalthôi sang lau nhà hàng xóm đi chị
Trả lờiXóaNhà mình không gần nhà mụ Chuồn, không là mở cửa cho sang lau tuốt tuồn tuột. Đàn bà lau nhà là phải rồi, lại còn dám tiến bộ, dám bình luận, dám tơ hớt đi cá độ ...
Trả lờiXóaLau nhà là chính sách ngu dân tuyệt đỉnh đấy mụ.
Thôi, chả dám, ngại lắm. Với lại lộ ra vụ cá độ thì chồng giết.
Trả lờiXóaThôi, chả dám, ngại lắm. Với lại lộ ra vụ cá độ thì chồng giết.
Trả lờiXóaChị sẽ báo cho em lịch đi vắng của vợ ông ấy nhá.
Trả lờiXóaChị sẽ báo cho em lịch đi vắng của vợ ông ấy nhá.
Trả lờiXóaThế thì phải nhớ lấy để còn lo cá với hàng xóm sau này nhé cậu DJ
Trả lờiXóaThế thì phải nhớ lấy để còn lo cá với hàng xóm sau này nhé cậu DJ
Trả lờiXóaBà kia có dấu hiệu muốn lau nhà chị. Đang tính oánh lạc hướng đây.
Trả lờiXóaBà kia có dấu hiệu muốn lau nhà chị. Đang tính oánh lạc hướng đây.
Trả lờiXóaỪ. Lúc ấy tớ phải đeo cánh mỏng đấy. Mặc bộ dầy cộp chổng mông lau nhà thì nước non rì.
Trả lờiXóa:))
Ừ. Lúc ấy tớ phải đeo cánh mỏng đấy. Mặc bộ dầy cộp chổng mông lau nhà thì nước non rì.
Trả lờiXóa:))
Nói chuyện vì sự tiến bộ của phụ nữ như me sừ Xuân tóc đỏ thì cứ nói, sao lại lôi mào gà thiến vào đây?
Trả lờiXóa:D
cho tớ chôm mấy ý viết tiểu phẩm cho báo tỉnh nhé!
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaBiết là ông Vua Gà bạn tớ không chấp gì cái đội Pháp gà thiến kia mờ.
:D
Trả lờiXóaBiết là ông Vua Gà bạn tớ không chấp gì cái đội Pháp gà thiến kia mờ.
Dạ, thoải mái ạ :D
Trả lờiXóaDạ, thoải mái ạ :D
Trả lờiXóaỜ, cái bọn gà Pháp kia đúng là làm xấu hổ dòng nhà gà.
Trả lờiXóa:))
Ngại quá. Nhưng nó là dân tộc rất tinh tế, lịch lãm í chứ, vinh danh họ Gà. Gà Việt thì hào sảng nữa.
Trả lờiXóa:D
Ngại quá. Nhưng nó là dân tộc rất tinh tế, lịch lãm í chứ, vinh danh họ Gà. Gà Việt thì hào sảng nữa.
Trả lờiXóa:D
Tiếc là WC tổ chức 4 năm 1 lần, chứ tổ 2 năm 1 lần thì phụ nữ càng tiến bộ nhanh.
Trả lờiXóa:)
Tốt nhất là mỗi năm 2 lần cậu nhỉ. Hàhà.
Trả lờiXóaTốt nhất là mỗi năm 2 lần cậu nhỉ. Hàhà.
Trả lờiXóaông chuyên chế và bà xã hội vẫn chung sống hòa bình trong 1 mái nhà nhá, thế mới biết luận điểm của ông râu xồm vẫn đúng nhỉ, mâu thuẫn của 2 mặt đối lập???
Trả lờiXóaKèo cột rì thích nằm trên hay nằm dưới?:D
Trả lờiXóaNghiên cứu đến đâu rồi chị gì thích nằm trên hay nằm dưới:D
Trả lờiXóaDạ, do quyết định luận kinh tế nên thống nhất ngon ơ ạ. Tách ra sao nuôi nổi con. :D
Trả lờiXóaDạ, do quyết định luận kinh tế nên thống nhất ngon ơ ạ. Tách ra sao nuôi nổi con. :D
Trả lờiXóaCâu hỏi này ngây thơ có đẳng đây :))
Trả lờiXóaThì linh hoạt, trên, dưới tuỳ mưa nắng. Đôi lúc nằm giữa vì con nó đòi nằm cạnh mẹ.
Câu hỏi này ngây thơ có đẳng đây :))
Trả lờiXóaThì linh hoạt, trên, dưới tuỳ mưa nắng. Đôi lúc nằm giữa vì con nó đòi nằm cạnh mẹ.
Nằm giữa là nhà cái chứ con cái gì ở đây.
Trả lờiXóaAiza. Nhà cái với con cái, cái nào cũng quan trọng hết trơn.
Trả lờiXóaAiza. Nhà cái với con cái, cái nào cũng quan trọng hết trơn.
Trả lờiXóaMà chị uýnh giá iem hơi cao thì phải biết gì mà lắt léo tại chị nghĩ cao rồi rep trớt quớt không ăn nhập gì bóng bánh.
Trả lờiXóaMà em hỏi cái đim qua Anh nằm trên hay nằm dưới vậy chị?
Trả lờiXóa@ em BÙ LU:
Trả lờiXóaTình hình là cái ẻn cà zựt này nhà chị cứ trả lời cmt nó tự nhân đôi, số tăng vọt phát ớn nên trả lời gộp nghen.
Chị vưỡn uýnh zá em BL rớt là cao xiu. Tuổi nhỏ mà chí ngất ngây gà tây. Chị thì kém bóng hơn là bánh nên cứ nghe gì là nghĩ ra đường ăn chơi thực dụng truớc. Hehe.
Đêm qua vì hơi ngán ngẩm nên Anh nằm ngang. Cuối cùng vẫn rớt trùi lụi, chán quá.
Đọc xong ẻn, em mới phát hiện ra chị chuồn thế mà có tí hậm hực với bóng bánh ! lau nhà thì cố tình mỏng mảnh, cá độ thì cố tình chơi khăm !
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaÝ em là chị oánh lạc hướng chú ý quá thể vào bóng đá của cả ông nhà chị lẫn nhà hàng xóm đúng k0?
Chính xác.
:))
Trả lờiXóaÝ em là chị oánh lạc hướng chú ý quá thể vào bóng đá của cả ông nhà chị lẫn nhà hàng xóm đúng k0?
Chính xác.
Em viết rõ ràng tíeng Việt, ấy là chị dịch ra tiếng Nôm nhá !
Trả lờiXóaChẹp. Thế là chị tự lộ hàng à.
Trả lờiXóa:(((((((((((
:))))))))))))))))
Chẹp. Thế là chị tự lộ hàng à.
Trả lờiXóa:(((((((((((
:))))))))))))))))
Tưởng xe tăng tuột xích ai dè Anh tuột chị hén!
Trả lờiXóaTưởng xe tăng tuột xích ai dè Anh tuột chị hén!
Trả lờiXóaHàhà em cũng dễ sướng(hoặc có thể là chị Chuồn có nhiều chiêu dụ dỗ rất hay) nên đọc cái rep mà phồng mũi rồi nhưng vẫn nhớ dặn lòng là không được ở trên mây phải biết miềng là ai.
Trả lờiXóaHàhà em cũng dễ sướng(hoặc có thể là chị Chuồn có nhiều chiêu dụ dỗ rất hay) nên đọc cái rep mà phồng mũi rồi nhưng vẫn nhớ dặn lòng là không được ở trên mây phải biết miềng là ai.
Trả lờiXóa@ Bù Lu:
Trả lờiXóa1. Anh tuột mới tồi làm sao. Buồn quá cho nửa thế giới em nhỉ. Hàhà
2. Đức tính khó khoe nhất trên đời là khiêm tốm. Càng khiêm lại càng tốn.
:D:D:D