1.
Mẹ là con gái Huế. Dù tập kết từ khi hơn chục tuổi đầu thì vẫn là con gái Huế, tiếng Huế nói mãi không mòn. Dù xa Huế từ lúc chưa thành thục nếp nữ công gia chánh, thua xa các dì, các mệ ở lại quê, nhưng phong vị, nếp nấu nướng, gia chánh con gái Huế đã kịp thấm vào máu mẹ như bẩm sinh.
Mẹ là con gái Huế ra Bắc những ngày chiến tranh gian khổ, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Gia vị nêm nếm cho bài bản thật quá ư xa xỉ trong tháng ngày lam lũ ấy. Con gái Huế mày mò trồng rau thơm đủ loại trong mảnh vườn bé bằng chiếc chiếu đơn trước dãy tập thể. Con gái Huế lẩn mẩn thử phối hợp những nguyên liệu có trong tay để bữa ăn bớt đơn điệu. Bữa cơm con gái Huế nấu cho chồng con là những món phảng phất phong vị Huế trên nền thực phẩm thuần Bắc, thuần bao cấp.
Canh tôm tép giã, lọc thay cua đồng, lạ vị. Giờ con về Trung ăn đặc sản bún tôm mới thấy mẹ linh hoạt nấu mì mậu dịch với canh tôm xay đâu có kém ngon. Về Huế nếm bánh đông sương đủ hình hài hoa trái mô phỏng, nhớ bông ngọc lan, bông hồng mẹ nặn từ bột mì ăn độn. Mấy bông hoa ấy rõ ngon mắt, hứa hẹn lạ miệng, khiến lũ trẻ nhao nhao đòi mỗi bữa xời mấy bông, thay vì những nắm bột mì vắt như nắp hầm trú ẩn nhàm tẻ. Chút tài gia chánh dù chẳng đủ đất tung hoành nhưng lại đủ để đời đẹp theo cách không gì làm tàn lụi nổi.
Mẹ là con gái Huế. Con gái Huế muối dưa giá đỗ xanh làm dân Bắc ngạc nhiên và làm con gái mẹ nghiện đến giờ.
2.
Dân Bắc không muối giá đỗ. Giá chỉ để ăn sống, ăn chần, xào. Canh chua cá cho giá, ngổ và ăn giá kèm vài món bún chỉ là món du nhập từ Nam sau giải phóng.
Con gái mẹ ra chợ mua một lượt 3 kg giá. Ai thấy khệ nệ xách túi giá to đùng cũng hỏi nhà có chuyện, có cỗ to à. Cỗ bàn gì đâu chị, em muối giá ăn cho mát. Chừng ấy lời thôi đủ mất cả tiếng để mấy lượt giảng giải cách làm từ chợ về tới cửa nhà. Chả biết mấy bà làm theo nhưng ít ra cũng có 2 bà thân thân hẹn muối xong xin bát con ăn thử. Dạ. Con gái Huế Dạ chứ không Vâng. Gái gốc Trung uống nước sông Hồng bữa nay định muối giá nên hồn lâng lâng giọng Huế.
Về Huế tìm dưa giá nơi quán xá mà... rầu. Chả giống, chả ngon bằng dưa mẹ muối. Thêm tí cà rốt thái chỉ màu mè làm hăng ngang cả vị dưa. Có bữa nhà hàng muối giá chua quá giấc, rửa nước lã rồi bán. Mất sạch vị. Buồn quá dưa ơi.
Mỗi lần về quê mẹ đều chú tâm lân la ké cẩm bếp núc, cỗ bàn hoặc chỉ những bữa cơm thường nhật. Không biết bao giờ mới học được hết những tỉ mẩn tinh tế của ẩm thực Huế, dù chỉ ở tầng lớp dân dã. Thấm được ít nhiều vài nguyên tắc phối hợp, sử dụng gia vị. Học mót ở các dì, các chị đôi ba bí quyết nấu ăn, làm bánh. Chăm chăm tìm công thức muối giá cổ truyền mà sao chả gặp bao giờ. Cũng không hiểu tình cờ hay vì món dưa giá không được xem là "quý hoá" để đãi con cháu phương xa về đất mẹ, mà chẳng được ăn lần nào ở nhà dì, nhà chị. Chỉ nhờ ra ăn ở hè phố và tự định vị mà biết dưa giá cực kỳ gắn bó với tôm chua, đồ thức ăn mặn như cá lóc kho khô hổ phách, thịt lợn (tai hồng) luộc, thịt kho tàu, thịt quay, gà rim mặn...
3.
Và dù sao cũng vẫn mê dưa giá. Thế thì con gái mẹ, Huế F1, tự muối theo cách học từ mẹ. Cũng vì nhiễm từ mẹ thói quen "tiện gì thì kết hợp nấy" theo những nguyên tắc gia vị cơ bản, con gái Huế lai muối dưa giá kiểu lai.
Vẫn cơ bản giá tươi, hành lá nhiều nhiều, đường, muối. Vẫn chăm chăm lựa ngày nắng để khởi công cho hũ dưa ươm vàng óng ả. Dựa hơi nắng để khỏi cậy nhờ nước sôi, dấm thanh dù khiến giá mau chua hơn nhưng lại kém giòn, mất phần trắng nõn.
Một ngày kia, nửa dòng máu Nghệ trong con ngọ nguậy. Thế là cái phần bí quyết muối dưa mùng quê cha nhảy vào công thức muối giá quê mẹ. Thay vì muối giá nước trong, con lóng nước vo gạo, đun sôi, để nguội.
Thêm vào lát riềng tươi, bí quyết giảm lên meo khi muối cà của dân Bắc.
Thế là dưa giá xuyên Việt ra đời. Hoà âm không đến nỗi tệ. Vẫn chua thanh, trắng nõn, đanh cây, thêm vị thơm lạ của nước gạo lên men, của riềng tươi.
Nắng hè vừa vừa cỡ bữa nay dưa muối mẻ đầu chỉ một ngày là vừa đủ chua để cùng cá kho, thịt kho khủng bố nồi cơm.
Nhưng thực sự ngon lại là từ mẻ thứ hai trở đi, khi đã có nước dưa cũ mồi vào. Từ mẻ này nhanh ăn hơn nhiều. Sáng nay đi chợ mua giá đủ một bữa, thả vào nước bữa qua, đảm bảo chiều về có giá vừa chua để thanh toán hết nồi cá kìm hai lửa.
Nếu muốn nấu canh chua cá quả, cá biển đặc sản hiệu Chuồn Chuồn, chắt một phần nước giá muối thay cho dấm bỗng, quả chua. Lúc chuẩn bị nhấc nồi khỏi bếp cho giá muối vào, sôi lại là nêm rau gia vị và chuẩn bị lên mâm. Dưa giá khó nát hơn giá tươi nhưng bắc xuống vừa lúc thì vị chua thanh còn sót lại trong cuộng giá thú vị hơn là đun lâu mất sạch.
Hễ muốn, món dưa giá này ăn với bánh đúc ngô, bánh đúc lạc cùng với nước mắm pha nhạt cũng hết ý.
Mùa đông xứ Bắc lạnh, dưa giá lâu chín, khó ươm vàng như ý nhưng cũng thừa ngon vì sánh đôi với mấy món thức ăn mặn lại hợp với ngày gió lùa, mưa phùn châm kim da thịt. Tết Hà Nội, nhà con gái Huế gộc và F1 kiểu gì cũng có hũ dưa giá cạnh thẩu hành muối. Chấp hết mọi mỡ màng khó tiêu.
Bớ ai về quê mẹ ta, hễ có công thức gốc dưa giá nhớ mang ra làm quà, cám ơn!
Huế ơi nhớ lắm câu hò
Trả lờiXóaNhớ chùa Thiên Mụ, nhớ đò sông Hương
Huế ơi sao lắm vấn vương
Dốc Nam Giao đợi người thương trở về.
***yêu Huế
Vác bát chờ trước cửa đây, bác ơi mở cửa cho em bát dưa giá với.
Trả lờiXóaChị còi mà còn ăn dưa cho còi thêm ạ :P
Trả lờiXóaAnh rất thích món thịt kho hột dzịchăn với dưa giá ! Giờ đang chờ món tái giá đây. Vị kiểu miền nào cũng được ! hìhì...
Trả lờiXóaChị làm rồi bày cách cho em với, không biết có giống cách làm?
Trả lờiXóaHuế ơi, quê mẹ của ta ơi...
Trả lờiXóaRiêng Còi dứt khoát có phần. Chiều nhé. Chị mang qua.
Trả lờiXóaĂn dưa đưa cơm mới mau hết còi chứ Vio
Trả lờiXóa:D
Hàhà, thế loại tái giá lai thập cẩm được không bác?
Trả lờiXóaChị cũng chả hỏi được công thức gốc. Giờ công thức của chị lai tùm lum. Lát viết em đọc nhé :)
Trả lờiXóaỜ...ờ....
Trả lờiXóaLoại đó anh có biết rồi ...Vị miền Nam tập kết lai...Hà tĩnh ! Hơi khó nuốt chút em ạ! Thôi, ta cứ vị miền lào ra miền ý cho nó nành đi hỉ !...Hìhì....
đang tính về gần nhà Thảo, có dưa giá còn vác bát sang xin!
Trả lờiXóaMẹ thì tảo tần thế đới chị nhỉ. Nhà em xưa ở quê ít thực phẩm mà mẹ vẫn nuôi 4 anh em to đùng :D
Trả lờiXóaDạ, không phải loại đó ạ. Bác cứ chờ có loại đó thì khéo đói mõm. Hàhà
Trả lờiXóaKhẩn khẩn off chị ơi :D
Trả lờiXóaSau này càng ngẫm càng thấy may được lây mẹ chút ít tính linh hoạt ấy em ạ. Còn về nhẫn và tảo tần thì thua mẹ vĩnh viễn mất thôi :D
Trả lờiXóaNức lòng, bữa nào em xin một bát dưa giá muối của chị nghe
Trả lờiXóaÔi, nhà em toàn muối dưa giá ăn xổi nè ... món này em biết làm từ nhỏ . hay là cũng nhiễm máu miền Trung nhỉ ?
Trả lờiXóaMón này ăn với thịt heo kho tàu, chấm nước thịt xắt ớt vô mà ăn cơm nóng lúc trời mưa, ôi ... đưa cơm lắm chị nhỉ ? bỗng dưng đọc bài viết về món dưa giá mẹ chị muối em thèm quá, chắc chiều ngang chợ mua " đồ nghề" về làm .
Trả lờiXóaSẵn lòng, nắng này đang cực hợp với muối dưa :D
Trả lờiXóaHàhà. Em mà không nhiễm thì chị cứ là đi đầu xuống đất.
Trả lờiXóaChờ chút xem có giống công thức chị làm không, cùng góp ý đã nào.
Trả lờiXóaDạ
Trả lờiXóaĐã xong :D
Trả lờiXóaEm yêu cai xu Huê cua chi lam, cai gì cung tinh, cung nhe, cung ngâ`m... và thâ'm nhung noi co' duyên duoc thâ'm.
Trả lờiXóaCám ơn em gái :)
Trả lờiXóabài hay. bài hay. bài hay.
Trả lờiXóaXong rồi, em chép hết công thức làm giá nhiều miền của chị vào rồi. Chỉ chờ thất nghiệp làm giá ra chợ bán thôi. Bảo đảm miền nào cũng vừa ý hết á.
Trả lờiXóaHị. Hị. Hị
Trả lờiXóa:D
Khỏi chờ thất nghiệp em à :D
Trả lờiXóaCứ thử làm xem có hợp khẩu vị không, rồi chế ra chế vô chút cho vui là chị em mình khoái với nhau rồi.
Chị bị máu tài tử trong mấy trò bếp núc nên lâu lâu nương theo logic gia vị chế vài thứ ăn chơi, mồi nhậu cũng lạ lạ. Hiềm nỗi cứ thử nghiệm vài bữa tới thành công thì toàn phục vụ bạn chồng, chồng bạn chứ ông phụ huynh trẻ con nhà chị thì ổng ớn luôn mất rồi.
Em thấy hay đó chứ. Biết làm và viết ra được, với em là không dễ chút nào. Chị còn hay hơn là nói hết công thức cho bà con biết. Gặp em á, em dấu nhẹm đi để mình mình biết thôi à. Hí hí...
Trả lờiXóaHì hì. Chuyện viết là vì có blog thôi em. Công thức thì là cây nhà lá vườn nên mời mọc bà con chơi cùng là vui rồi. Thực ra cái khó là lúc nêm nếm vừa lượng muối, đường, nước gạo, hành lá. Vì chị làm tay ngang nên chỉ dựa vào độ nhạy của lưỡi khi pha nước, không định lượng được cho bà con cùng làm. Các bạn theo đó xử vài lần thì sẽ vừa với khẩu vị cá nhân.
Trả lờiXóaBữa nào mát trời, giới thiệu vài món đồ nhậu nhảm nhí nữa nhỉ.
Hoan hô hai tay luôn. Em chỉ cần biết món ăn gồm có vật liệu gì thôi, rồi tự mình biết cách làm liền. Nhưng em không thích làm món nhậu để đãi mấy ông nhậu mà là đãi bạn bè của em. Bạn chồng hả ? Xin mời ra đường ăn cho người ta dọn dẹp chứ em thì không bao giờ làm chuyện ấy. Nên em không có "khổ" cái chuyện này bằng chị. Hi hi...
Trả lờiXóaEm cũng thích dưa cải muối, đặc biệt dưa cải do người Bắc muối nên đã học được cách muối của người Bắc. Nhưng với muối cà thì... em không sao ăn được món này.
Trả lờiXóaĐùa tí thôi, bác không phải mang qua đâu.
Trả lờiXóaThực ra các ổng cũng ham quán hơn nhà nên k0 khổ lắm đâu em :D
Trả lờiXóaMuối dưa cải cũng vài kiểu hay lắm em :)
Trả lờiXóaCòn cà thì do em k0 ăn được hay muối khó thành?
Nghe nói con gái Huế mặc áo dài tím đợp lắm, hôm nào chị Chuồn chuồn làm một pô, La coi có đẹp hôn?
Trả lờiXóaTự qua lấy vậy. Vì chị sợ nó khoái quá bắt qua đưa liên tục cũng... tốn xăng :D
Trả lờiXóaHờ hờ. Có ẹp. Chị còn lố ảnh năm 1994 post bữa trước là áo dài ở Huế đó. Đang may cái áo dài tím nhưng là hoa văn tím thôi chứ tím tuyền thì chị không khoái lắm.
Trả lờiXóaMón dưa giá muốn ngon, phải là giá-dài; chứ giá ngắn thì chả ngon lành gì.
Trả lờiXóa:D
Hô hố...
Trả lờiXóaBí quyết giản dị. Tưới nước nóng già vô là dài ngoằng.
Trả lờiXóaXem ra bố này cũng ham giá trụng nước sôi đây. Hừ.
Trả lờiXóaHmmm, tưới nước nóng thì hỏng mẹ nó giá-dài còn gì.
Trả lờiXóa:))
Thế nên đành xời giá ngắn vậy. Giá dài ế meo.
Trả lờiXóa"Còn cà thì do em k0 ăn được hay muối khó thành?"
Trả lờiXóaEm không ăn được chị ơi.
Xin bát dưa giá đê!
Trả lờiXóaỪ. Đau xương khớp mà ăn cà thì tiêu.
Trả lờiXóaChị cũng không muối cà vì nghiện cà Nghệ cơ. Ở Hn chị chỉ mua cà bát muối sẵn về dầm chua ngọt thôi.
Có liền. Tới mau!
Trả lờiXóaGiá-dài ngon hơn giá ngắn chứ. Nó có nhiều dinh dưỡng.
Trả lờiXóa:D
Anh Giáp thật là...
Trả lờiXóaHaha. Lạy bố. Quan trọng là nó gầy guộc chán lắm. Thiểu năng. Giá kia nó bụ, đậm hơn.
Trả lờiXóa... già.
Trả lờiXóaHàhà
Sao em về quê chồng ( cũng ở Huế ) nhưng chưa bao giờ biết món này dù ở trong Nam món này mọi người rất hay ăn ?
Trả lờiXóaThì chị cũng thấy lạ mà. Ra quán thì nhiều mà ở nhà không thấy. Có nhà muối với hành lá. Có nhà lại muối lá hẹ. Hình như muối chua mới ăn thì hành. Muối xổi thì lại hẹ.
Trả lờiXóavào lại nhà chị nè , em đọc kỹ rùi, đói bụng muốn chết nè.
Trả lờiXóaLàm đi em. Hay nhân đà này, vài bữa nữa chị giới thiệu món cá lóc kho hổ phách nhé. Công thức Huế nâng cao. Đi với dưa giá thì... xỉu.
Trả lờiXóaQT hơi bị tốn cơm vì món dưa giá của AT đấy. Định đọc thật kỳ để bắt chước, nhưng lại sợ giống vụ... hành phi! Heeeee.
Trả lờiXóaHaha. Riêng với chị iu quý thì em khuyến nghị không cần dụng công. Bữa nào tiện, em muối và đưa từ lúc còn xanh, chờ chín mà ăn cho khoẻ thân.
Trả lờiXóaTớ đang đọc bài này rồi nhảy vào yahoo định hỏi cậu vụ muối miếc cho kỹ để xơi vì tớ biết thân phận tớ ở xa, không thể vác bát sang nhà xin xỏ về ăn sẵn, thế mà mải tám lại quên. Ẻn ăn uống này đắt hàng thật đấy :))
Trả lờiXóaSẽ hỏi sau, hy vọng lần sau gặp cậu không quên vụ này :D
Em không là con gái Huế, nhưng em cũng biết muối dưa giá, chị ạ, em thích vì nó trắng nõn như ...nhưng lại nhanh chua, thanh thoát !
Trả lờiXóaBáo cáo, hết sạch rồi ạ, hì hì, lúc đầu còn tưởng chả ai ăn.
Trả lờiXóaChắc cái món này chỉ có nhà bác G mới có.
Trả lờiXóaĐơn giản hơn cả đan rổ. Tiến hành thôi. Tớ còn làm được nữa là cậu.
Trả lờiXóaVà dễ muối, dễ đưa cơm em nhỉ :)
Trả lờiXóaHôm nào kèm bánh đúc ấy, bay lắm :D
Trả lờiXóaThì thế nên thế.
Trả lờiXóa:D
ngon ứ chiu được
Trả lờiXóa