Hồi xưa ở trường Sư phạm Ngoại ngữ có một thầy ở tổ bộ môn Tâm Lý. Thầy trông rù rù. Thầy coi thi rất khét. Thầy được lũ trò ngầm trao danh hiệu "Dũng sĩ diệt sinh viên".
Tiết nào thầy cũng xoay qua xoay lại thì bèn thò ra cái ví dụ mà giờ mình cũng quên tiệt cả rồi. Nhớ mỗi trong thí dụ đó kiểu gì cũng có đoạn "con chuột nọ nối đuôi con chuột kia". Ớn cả người. Thực ra vẫn nhớ tên thầy, không nói ra được nhá, nhưng hễ nghĩ tới thì đoạn chuột bọ lăng xăng kia mọc ra trước cả khi tên thầy hiện lên.
Dần dần mình tự gán cho cụm từ đó ý nghĩa riêng: 1. kiểu như hoạ vô đơn chí, chuột chù nọ chạy qua chưa hết hôi thì đã thấy chuột chù khác táng thêm một luồng ám khí mới, thế là nồng độ khỏi giảm bao giờ, chỉ có ... điên dần lên; 2. gần như cái sảy nảy cái ung - hoạ nọ là nguyên nhân của hoạ kia. Chả có ý nghĩa nào liên quan tới cái ý thầy hình như dụ học sinh cứ lần lượt mà học, từ từ khoai sẽ nhừ, học tốt phần nọ sẽ hiểu phần kia hay gì gì đó.
Hôm nay bỗng dưng... nhớ thầy. Chó chết, à quên, chuột chết thật đấy. Nhớ tới thầy cũ thì không sao nhưng toàn lúc dở hơi thì nhớ tới.
Hoạ vô đơn chí thì quen rồi, đặc biệt dạo này chưa hết vụ này đã mọc vụ nọ. Bận rộn lăng xăng như... thật. Giờ mà tự dưng bình yên khéo lại tưởng mình thăng rồi. Về thiên đàng hay âm phủ mới nhàn nhã thế chứ.
Riêng hôm nay, phải viết cái ẻn khắc cốt ghi tâm, cho chừa đi thói buồn vì nọ lại xử xọ ra oan kia. Hôm qua quá là buồn đời. Sáng ra sửa bằng cách tìm cái cọc. Trong lúc mệt mỏi thì mất khôn, có thế mà cũng quên. Víu cọc. Rồi giờ ân hận khôn tả vì đã víu cái cọc... biết quậy ấy. Chuyện dở hơi hơn cả chuyện đầu tiên. Làm mình đang buồn chuyển mịa nó qua... rỗng. Không vui, không buồn, không gì sất. Và xác định từ nay cái cọc ấy ... gãy rồi. Chuyện xảy ra hôm nay có lẽ sẽ không biến mình thành người khác nhưng vĩnh viễn mình khác mình ở điểm xưa nay rất kỵ. Sống để dạ, chết mang đi.
Trong đầu còn mỗi đám chuột chạy như bài học nhắc lại và... tên thầy. Dẫu sao em cũng rất nhớ hình ảnh thầy. Học trò nó tưởng nó tinh vi, vi tính lắm, gán cho thầy những thứ nhảm nhí. Mất dạy thầy nhỉ. Bằng chứng là đến hôm nay, nó thấy nó vẫn thậm ngu.
Tình hình này, chuyện hôm nay, con số ngày hôm nay phải quên đi, nhưng thí dụ của thầy thì không bao giờ được phép quên.
Thấy một con chuột đủ chạy ré lên rồi còn cơ hội nào để con khác nối đuôi mà bò ra nữa.
Trả lờiXóaKinh nghiệm là nhìn thấy chuột thì quay mặt đi khẩn trương.
ôm chị, rơm thơm nà
Trả lờiXóaĐang bị ngộ độc vì bị thấy quý và ốp quá mức đây mà. Khổ ghê. Chắp cánh chuồn chuồn mà bay chị ơi
Trả lờiXóaEm thì thấy lộn xộn lắm với cái đầu óc lơ mơ của em :)
Trả lờiXóatúm quần lại là chị Chuồn đang nhớ thầy giáo cũ
Trả lờiXóa:D
Có lẽ thầy cũ đột nhiên lại là cái cọc của AT vào lúc này.
Trả lờiXóa:)
Thì vưỡn biết tỉnh táo là phải thế.
Trả lờiXóaThơm quá :D
Trả lờiXóaLơ đơ. Không bay và không đậu. Có lúc như thế này thì lấy sự chờ thế xoay vần là hợp hơn.
Trả lờiXóaGọi là quá loạn chứ lộn xộn thì đôi khi còn xếp được :D
Trả lờiXóaMột ông thầy rù rù. Một cái cặp sách chứa toàn những thứ dễ làm ta hâm hâm. Một bày chuột luẩn quẩn. hàhà
Trả lờiXóaỪ nhỉ. Chính thí dụ mà mình nhớ nửa đoạn của thầy mới là cái cọc. :D
Trả lờiXóaHehe, có cái để mà nhớ!
Trả lờiXóaCái cọc ám ảnh hơn cả lũ chuột là sao nhỉ?
Trả lờiXóaChơi xuân có biết xuân chăng tá/ Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không...
Nhớ ra viết vậy thôi, chả có ý gì đâu nhé.
Tếu thế thôi chứ thầy giáo rất là nghiêm nhưng hiền. Thầy dạy môn phụ mà nhớ lâu thế này là phải có ấn tượng ấy chứ em. Hôm đầu năm, về hội khoa chả thấy thầy. Giờ các thầy cô lứa ấy về hưu cả. Mấy cô trẻ nhất ngày xưa cũng toàn nói chuyện sắp về hưu. Mình còn sắp hưu nữa là :D
Trả lờiXóaVâng, biết bác không có ý nên em cũng chả dám suy. Cái đuôi chuột nó ngoáy, nó nối nhau thì kệ nó. Cọc gãy còn vứt đi nữa là.
Trả lờiXóa:))
Lạc vào rừng mơ bắt con tưởng bở hả em, giờ chẳng tin cái gì sất thì đỡ bị thất vọng nhiều!
Trả lờiXóatừ con chuột dẫn đến cái cọc và bây giờ xử lý cọc xử lý với chuột ạh!
Trả lờiXóata thương cho con tim của ta chị ơi!
:))
Trả lờiXóaEm không tưởng bở, em tưởng thật.
Chị thương tè le, mệt quá. Tim thì đường nào cũng chống chỉ định rùi op ạ.
Trả lờiXóaỜ, sao dạo này thấy có vẻ lẩm cẩm nhỉ, "buồn vì nọ xử xọ sang oan kia". Tại mấy ngày nay nóng quá đây mà.
Trả lờiXóaTừ đợt trước nóng mà. Cái này k0 do lẩm cẩm mà do vẫn còn rơi rớt ba ngơ cậu ạ.
Trả lờiXóa